Nữ ca sĩ gốc Việt lập kỳ tích, 3 lần góp mặt tại giải âm nhạc danh giá nhất thế giới
Cô trở thành niềm tự hào của cộng đồng nghệ sĩ gốc Việt trên đấu trường quốc tế.
Giọng soprano người Mỹ gốc Việt - Teresa Mai vừa được đề cử tại hạng mục “Hợp xướng xuất sắc” của giải Grammy lần thứ 68 với album “Requiem of Light”. Đây là lần thứ 3 nữ ca sĩ góp mặt trong danh sách tranh giải của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ.
Teresa Mai có tên thật là Mai Xuân Loan, nghệ danh Sangeeta Kaur. Cô xuất hiện trong danh sách đề cử với album “Requiem of Light”, hợp tác cùng giọng nam cao Brian Giebler, ban hợp xướng Clarion và chỉ huy Steven Fox.

Tác phẩm khai thác cấu trúc hợp xướng phức tạp, tạo không gian âm thanh rộng và giàu tính biểu cảm, gợi liên tưởng đến những buổi lễ cầu siêu. Với dự án này, Teresa Mai thể hiện hướng đi bền vững khi kết hợp chất thiền và nhạc tâm linh trong khuôn khổ hợp xướng cổ điển.
Sangeeta Kaur sinh năm 1980 tại Montclair, bang California (Mỹ) trong một gia đình gốc Việt. Cô lớn lên ở Manhattan Beach và khu vực Little Saigon, từng học tại Trường La Quinta High School (Westminster) và Los Amigos High School (Fountain Valley).
Theo định hướng của cha mẹ, Teresa theo học ngành sinh học tại Santa Ana College nhưng vẫn duy trì đam mê ca hát, tham gia các ban hợp xướng và học thanh nhạc song song. Nhận thấy năng khiếu đặc biệt, giáo sư thanh nhạc khuyến khích cô chuyển hướng chuyên nghiệp.
Teresa Mai sau đó lấy bằng cử nhân biểu diễn opera tại Nhạc viện Bob Cole, Đại học Bang California (Cal State Long Beach) và bằng thạc sĩ thanh nhạc tại Nhạc viện Boston (Massachusetts). Cô từng có hai năm luyện giọng tại Venice (Ý), trước khi biểu diễn tại nhiều sân khấu ở Mỹ và châu Âu.

Sở hữu giọng soprano nội lực, trong trẻo và tinh tế, Teresa Mai gây ấn tượng với loạt album “Niguma”, “Ascension”, “Mirrors”, “Compassion”, “Illuminance”,… Các dự án của cô trải dài từ cổ điển đến đương đại, từ tâm linh đến thiền định, được giới chuyên môn đánh giá cao.
Từ năm 1999, khi đang sống ở New York, cô bắt đầu tiếp cận yoga và thiền, chịu ảnh hưởng từ các trường phái như “Kundalini Yoga”, “Yoga of Lady Niguma” và “The Yoga of Sound and Mantra”. Người thầy yoga đã đặt cho cô tên “Sangeeta Kaur”, theo tiếng Ấn cổ có nghĩa là “nữ hoàng của âm thanh và giai điệu” - cái tên cô sử dụng làm nghệ danh kể từ đó.
Cùng thời gian này, Teresa trở thành giáo viên yoga và thành lập tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận “Empower with Art Productions”, nhằm khuyến khích sáng tạo âm nhạc mang lại năng lượng tích cực cho cộng đồng. Năm 2012, cô phát hành album đầu tay “Yoga is Love”, mở đầu cho chuỗi tác phẩm kết hợp giữa âm nhạc thiền định và opera.
Năm 2022, Teresa Mai trở thành nghệ sĩ gốc Việt đầu tiên giành giải Grammy với album “Mythologies”, sáng tác bởi Danea Xantha Vlasse dựa trên thần thoại Hy Lạp. Album này mang về cho cô chiến thắng ở hạng mục “Album giọng ca độc tấu cổ điển xuất sắc nhất”. Năm 2024, cô tiếp tục được đề cử ở hạng mục “Best Compendium” cho album “Mythologies II”.
Trong cuộc trò chuyện với báo chí sau khi nhận đề cử lần thứ ba, Sangeeta Kaur cho biết sự bền bỉ và ý thức trách nhiệm là yếu tố giúp cô tiến xa trong sự nghiệp. Âm nhạc mantra - dòng nhạc thiền mang tính tĩnh tâm, là chất liệu giúp cô tìm thấy sự bình an nội tại.
Từ đó, cô luôn đưa từ hai đến ba bài mantra vào mỗi album. Theo cô, các bản mantra có thể được thể hiện bằng phong cách gần gũi, pha hơi hướng pop để thu hút khán giả trẻ.
Ngoài tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Teresa Mai cũng đang tìm hiểu để thể hiện các ca khúc Việt Nam. Cô từng hát “Cát bụi” của Trịnh Công Sơn, sau khi dành thời gian nghiên cứu lịch sử và cảm hứng sáng tác của nhạc sĩ. “Nhạc Việt Nam rất khó, nhưng tôi muốn tìm hiểu sâu hơn để hát đúng tinh thần của tác phẩm”, cô chia sẻ.

Teresa Mai từng đoạt giải trong một cuộc thi sắc đẹp của cộng đồng người Việt tại Mỹ vào năm 2011. Hiện cô kết hôn với nghệ sĩ guitar Hải Nguyễn, cùng điều hành một studio âm nhạc tại California.
