Nữ chiến sĩ du kích Việt Nam từng tham gia 107 cuộc đấu tranh, vinh dự 6 lần được gặp Bác Hồ, nhận được nhiều huân, huy chương và danh hiệu cao quý
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, với cấp hàm Đại tá, bà vẫn tiếp tục công tác và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Tạ Thị Kiều (1938 – 2012) sinh ra tại xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước. Ngay từ khi còn trẻ, bà đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng và trở thành một cán bộ nòng cốt của phong trào địa phương.
Theo thông tin từ Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, trong suốt quá trình hoạt động, bà đã tổ chức và tham gia 107 cuộc đấu tranh chính trị trực diện với địch, chiến đấu 33 trận, tiêu diệt 7 tên địch, làm bị thương 11 tên, bắt sống 13 tên và thu giữ 24 khẩu súng các loại. Vào tháng 1/1960, bà được giao nhiệm vụ xây dựng phong trào và tổ chức cơ sở. Gần bảy tháng liền, bà kiên trì vận động nhân dân, phát động nhiều cuộc đấu tranh chính trị, xây dựng được ba tổ nòng cốt, vận động được 13 gia đình binh sĩ và tuyên truyền thành công để bốn binh lính Việt Nam Cộng hòa quay về với nhân dân.

Nhằm hỗ trợ cho các hoạt động đấu tranh chính trị, bà tổ chức một tiểu đội du kích thường xuyên tiến hành rải truyền đơn, phá rào ấp chiến lược, gài mìn, phá đường, đốt chòi canh, trừng trị ác ôn… khiến kẻ địch ngày càng hoang mang và suy sụp tinh thần. Trong trận đánh bốt An Bình, tuy lực lượng ta ít nhưng nhờ có nội ứng và sự mưu trí trong việc đánh lừa, phân tán địch, bà cùng đồng đội đã làm chủ được bốt mà vẫn đảm bảo an toàn cho cơ sở và giữ vững thế đấu tranh hợp pháp. Ở trận đánh bốt Kinh Ngang, bà đã dẫn dụ địch ra bờ kênh, tạo điều kiện cho lực lượng ta chiếm đồn mà không cần nổ súng.
Tháng 10/1961, khi chỉ huy đội du kích phục kích xe địch trên tuyến đường Mỏ Cày – Thom, bà đã chỉ huy bắn cháy một xe. Dù địch đông và phản công quyết liệt, bà vẫn bình tĩnh ở lại một mình cơ động chiến đấu, cản bước truy kích, tạo điều kiện để đồng đội đưa thương binh rút lui an toàn.
Với những chiến công xuất sắc trong chiến đấu, năm 1965, bà được phong tặng danh hiệu AHLLVTND, đồng thời được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Chiến công Giải phóng, Huân chương Quân công Giải phóng... Trong cùng năm, bà là một trong những thanh niên tiêu biểu được ra miền Bắc vinh dự gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng 11/1965, AHLLVTND Tạ Thị Kiều cùng bốn đại biểu anh hùng và chiến sĩ thi đua miền Nam đã ra thăm miền Bắc, trong đoàn còn có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bác Phạm Hùng và các đồng chí thuộc Tổng cục Chính trị.

Cả cuộc đời, bà đã vinh dự có tới 6 lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lần cuối cùng bà được gặp Bác là lúc Người đi xa mãi mãi. Bà vô cùng xúc động. Trong dịp này, bà vinh dự được túc trực bên linh cữu của Người.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, bà từng đặt chân đến nhiều quốc gia như Trung Quốc, Liên Xô, Triều Tiên, Tiệp Khắc, Hungary, Cuba… và bà luôn giữ một cảm nhận sâu sắc rằng: "Những nơi bà đã đi qua, chỉ duy nhất Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ của dân tộc Việt Nam là một con người mẫu mực, giản dị nhất".
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, với cấp hàm Đại tá, bà vẫn tiếp tục công tác một cách khiêm nhường, gắn bó với đồng đội, sống chan hòa và giữ vững phẩm chất của người lính cụ Hồ. Bà từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh (trên đường Lê Duẩn, quận 1), nơi lưu giữ những ký ức hào hùng của dân tộc. Với tư cách là một cựu chiến binh gương mẫu, bà được bầu vào Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TP.HCM nhiệm kỳ 2003–2007.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, bà cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nữ Anh hùng Tạ Thị Kiều qua đời năm 2012, nhưng hình ảnh người nữ du kích kiên trung vẫn sống mãi trong lòng nhân dân.
Bài viết sử dụng thông tin tham khảo từ:
Nữ du kích tham gia 107 trận đánh, chiếm đồn địch 'không tốn một viên đạn' – VTC News
Thương nhớ chị Mười Lý – Sài Gòn Giải Phóng
AHLLVTND Tạ Thị Kiều và những ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ
Ảnh: Sưu tầm