Nữ diễn viên bị cả nước ghét khi đóng cùng Phương Oanh trên VTV, là Thiếu tá Công an, vừa vinh dự nhận Huy chương Vàng
Không nhiều khán giả biết, nữ diễn viên này hiện đang công tác trong ngành Công an.
Một trong những bộ phim truyền hình VTV đang nhận được nhiều chú ý gần đây là "Gió ngang khoảng trời xanh". Bên cạnh dàn diễn viên chính như Phương Oanh, Việt Hoa, Quỳnh Kool vai Thu Hồng do diễn viên Trúc Mai đảm nhận cũng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Trúc Mai tên thật Đào Thanh Mai là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ giai đoạn 2005 - 2009. Chị từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Người đàn bà thứ hai, Đi qua bóng tối, Những đứa con biệt động Sài Gòn. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Trúc Mai bất ngờ tạm rút lui để dành thời gian cho gia đình.
Tháng 5/2020, chị trở lại với khán giả trong vai trò diễn viên Nhà hát Công an Nhân dân và gây ấn tượng với vai Trâm – nhân vật “tiểu tam” trong bộ phim Hãy nói lời yêu. Chia sẻ về vai diễn gai góc này, Trúc Mai cho biết chị đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nhận lời, với mong muốn thử thách bản thân và làm mới hình ảnh đã giúp chị vượt qua những băn khoăn để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật.

Sau thời gian vắng bóng, Trúc Mai đang có những bước đi ổn định và ấn tượng trong sự nghiệp nghệ thuật. Chị không chỉ thành công trên sân khấu, phim truyền hình mà còn được khán giả đánh giá cao về phong độ và khả năng diễn xuất chín muồi.
Năm 2022, Trúc Mai được phong hàm Thiếu tá ở tuổi 35. Là nghệ sĩ công tác trong lực lượng công an, chị phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, điều lệnh ngành, nhưng vẫn duy trì được sự sáng tạo trong nghệ thuật.

Gần đây, Trúc Mai tiếp tục ghi dấu ấn với bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh. Trong phim, chị hóa thân thành Thu Hồng một phụ huynh lợi dụng quyền lực để gây áp lực lên người khác, tạo nhiều tranh luận khi phát sóng.
Chia sẻ trên báo Vietnamnet, Thiếu tá Trúc Mai cho biết, khi bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh lên sóng, mỗi khi nhân vật Thu Hồng xuất hiện thì đều xuất hiện không ít lời ném đá, ghét nhân vật thậm chí ghét cả diễn viên đóng vai đó.
Tuy nhiên, Trúc Mai cũng cảm nhận được, vai diễn mà mình đảm nhận đã có phần nào thành công, bởi chỉ khi thành công, khán giả mới thấy nhân vật đó đáng ghét đến mức họ không thể chấp nhận. Mặc dù vậy, xét ở góc độ cá nhân thì chị cũng có lúc cảm thấy chạnh lòng.

Ngoài ra, thời gian gần đây chị cũng tập trung cho Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an” lần thứ V. Liên hoan do Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức. Tại Liên hoan này, chị giành Huy chương Vàng cá nhân với vai diễn trong vở Người thứ ba.

Bên cạnh sự nghiệp, Trúc Mai có một gia đình hạnh phúc. Chồng chị là cán bộ công an, luôn ủng hộ và đồng hành cùng chị theo đuổi đam mê nghệ thuật. Hiện nữ diễn viên có hai con, một trai một gái.