Nữ NSND là hoa khôi màn ảnh đen trắng, U90 vẫn đi đóng phim, hạnh phúc bên chồng là diễn viên nổi tiếng cùng 4 con
Dù đã ngoài 80 nhưng nữ NSND vẫn miệt mài đóng phim, cống hiến nhiều vai diễn xuất sắc cho điện ảnh nước nhà.
Ở tuổi ngoài 80, NSND Minh Đức vẫn miệt mài đóng phim, xuất hiện trong các dự án truyền hình, điện ảnh và quảng cáo. Bà được xem là một trong những gương mặt huyền thoại của màn ảnh Việt, nổi bật bởi nhan sắc thanh tú và diễn xuất chân thực, từng được ví là “hoa khôi của màn ảnh đen trắng”.

Từ hoa khôi trường Nguyễn Huệ đến gương mặt sáng giá của điện ảnh cách mạng
NSND Minh Đức sinh năm 1943, quê gốc ở Hải Phòng nhưng lớn lên tại Hà Nội. Từ khi còn là học sinh Trường Nguyễn Huệ, bà đã nổi tiếng với nhan sắc nổi bật, được mệnh danh là “hoa khôi học đường”. Năm 1958, khi mới 16 tuổi, bà thi đỗ vào khóa diễn viên đầu tiên của Trường Điện ảnh Việt Nam.
Ngay sau khi tốt nghiệp, bà tham gia bộ phim đầu tay Khói trắng của đạo diễn Tiến Lợi. Trong phim, bà vào vai Biển, một nữ công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng. Đến năm 1964, bà tiếp tục được chọn đóng vai Thoan trong Người chiến sĩ trẻ.

Vai Thoan cũng đã giúp tên tuổi Minh Đức đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế. Vẻ đẹp thuần hậu, dịu dàng của bà từng khiến khán giả tại Liên hoan phim Moskva năm 1965 xúc động vỗ tay khi hình ảnh cô Thoan xuất hiện trên màn ảnh rộng.
Cùng năm đó, bà tiếp tục gây ấn tượng với vai o Huế trong bộ phim Huế của Đường về quê mẹ. Giai đoạn này, NSND Minh Đức được báo giới và công chúng mệnh danh là “hoa khôi màn ảnh đen trắng” – một biểu tượng sắc đẹp và tài năng của điện ảnh cách mạng Việt Nam.
Một đời sống với nghệ thuật
Trong sự nghiệp trải dài hơn nửa thế kỷ, NSND Minh Đức đã tham gia hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Bình minh trên rẻo cao, Những ngôi sao biển, Dòng sông âm vang, Tội và tình, Vườn đào năm ấy, Số đỏ, Cao nguyên không yên tĩnh, Áo trắng bụi đời, Tình yêu tốc độ, Trái tim sỏi đá, Giao thời…
Không chỉ thành công với các vai diễn thời chiến, nghệ sĩ Minh Đức còn ghi dấu ấn trong nhiều vai diễn hiện đại, gần gũi với khán giả truyền hình như mẹ An Đông trong Cô gái xấu xí, bà Đại trong Em là bà nội của anh, bà nội trong Gạo nếp gạo tẻ, bà Ngọc Tâm trong Đồng tiền muôn mặt...

Mới đây, ở tuổi ngoài 80, bà tiếp tục xuất hiện trong phim truyền hình Mặt trời lạnh (đạo diễn Lê Hùng Phương, do VFC sản xuất). Ở bộ phim này, bà vào vai bà Dung – người bà nội sâu sắc và có phần nghiêm khắc, là chỗ dựa tinh thần cho người chồng - một cựu Chủ tịch tỉnh. Nhân vật của bà là điểm tựa tinh thần, đồng thời cũng tạo nên nhiều nút thắt kịch tính trong mạch phim.
Hạnh phúc viên mãn bên người bạn đời cùng nghề
Ngoài sự nghiệp rực rỡ, NSND Minh Đức còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên chồng – nghệ sĩ Lân Bích, một gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam. Họ nên duyên từ thời thanh xuân và đến nay vẫn gắn bó khăng khít sau nhiều thập kỷ chung sống. Gia đình bà có bốn người con, đều đã trưởng thành và thành đạt.

Là người kín tiếng trong đời sống riêng, nữ nghệ sĩ chỉ khiêm tốn chia sẻ về hạnh phúc của mình: “Đó là may mắn khi vợ chồng cùng nghề, đồng cảm trong suy nghĩ và cách sống”.
Dù tuổi cao, NSND Minh Đức vẫn giữ được vẻ ngoài khỏe khoắn và tinh thần minh mẫn nhờ chế độ sinh hoạt khoa học. Bà bắt đầu mỗi ngày bằng những bài tập dưỡng sinh, giãn cơ. Bà cũng rất kỹ tính trong ăn uống, luôn duy trì thực đơn lành mạnh với cá, rau xanh, trái cây và uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

Chính lối sống lành mạnh đã giúp bà duy trì thể lực để tiếp tục đồng hành với nghệ thuật – lĩnh vực bà luôn dành trọn tâm huyết. Với NSND Minh Đức, được sống, được diễn và cống hiến là niềm hạnh phúc lớn nhất.