Sinh viên Y khoa viết thư tuyệt mệnh rồi tự kết thúc cuộc sống sau lần đầu trượt môn ở đại học
Trước đó, các bạn cùng lớp của nam sinh này đã đến tìm, thấy cửa phòng bị khóa từ bên trong và sau đó, phát hiện ra vụ việc đau lòng trên.
Ngày 07/9/2024, cảnh sát cho biết một sinh viên năm thứ nhất ngành MBBS đã được phát hiện tử vong trong phòng ký túc xá tại khuôn viên trường Cao đẳng Y khoa Chính phủ ở thành phố Korba, bang Chhattisgarh, Ấn Độ.
Nạn nhân là Himanshu Kashyap, 24 tuổi. Thi thể của anh được tìm thấy ở tư thế treo cổ trong phòng ký túc xá thuộc địa bàn quản lý của đồn cảnh sát Civil Lines. Giám đốc Cảnh sát Thành phố, ông Bhushan Ekka cho hay, vụ việc được phát hiện sau khi Kashyap không có mặt trong buổi kiểm tra sáng. Các bạn cùng lớp đến tìm và thấy cửa phòng bị khóa từ bên trong. Sau nhiều lần gõ cửa nhưng không có phản hồi, họ buộc phải phá cửa thì bàng hoàng phát hiện Kashyap đã tử vong.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một bức thư tuyệt mệnh được cho là do Kashyap viết. Trong thư ghi: "Mujhse nahi ho paya, I am sorry, papa (con không thể làm điều đó, con xin lỗi, bố)". Thi thể đã được đưa đi khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra. Cảnh sát cũng đã lập hồ sơ vụ việc dưới dạng "tử vong do tai nạn" và cho biết quá trình xác minh nguyên nhân đang được tiến hành.
Tiến sĩ KK Sahare, Trưởng khoa của trường, cho biết Kashyap từng trượt kỳ thi năm thứ nhất MBBS vào năm 2024 và dự kiến sẽ thi lại trong năm nay. Ông nhận định: "Có vẻ như anh ấy đã thực hiện một bước cực đoan do áp lực không thể hiện tốt trong các kỳ thi".
Dịch: NDTV