Số phận long đong của rừng thông hàng nghìn cây trong dự án sân golf giữa đại ngàn của chủ đầu tư lừng lẫy một thời
Cho đến nay, công trường dự án vẫn bỏ hoang, hạ tầng dang dở như cống bê tông hoang phế, đường đất mọc cỏ, công trường vắng bóng nhân công.
Dự án FLC Gia Lai Golf Club & Luxury Resort từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Tây Nguyên, với quy mô gần 200ha, bao gồm sân golf 36 lỗ chuẩn quốc tế, khu nghỉ dưỡng, khách sạn và trung tâm hội nghị. Tổng vốn đầu tư cho dự án này lên tới 2.280 tỷ đồng, với phần lớn là vốn vay và phần còn lại là vốn tự có từ nhà đầu tư.
Sân golf này bao trùm lên hàng ngàn cây thông với diện tích 187ha rừng trên tổng số 197ha toàn dự án. Để triển khai dự án, hàng trăm hecta rừng thông hơn 50 năm tuổi tại huyện Đăk Đoa đã được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Sau lễ khởi công rầm rộ vào năm 2021, dự án nhanh chóng rơi vào tình trạng dở dang. Đến nay, mặt bằng công trình chỉ còn lại những hạng mục dang dở như cống bê tông hoang phế, đường nội bộ phủ đầy cỏ dại, công trường không bóng người. Hơn 59.000 cây thông bị bán cho chủ đầu tư, 2.900 cây trong số đó được di thực sang vị trí khác nhưng lụi tàn rồi chết dần.
Hàng trăm cây bị chặt hạ hoặc mất dấu vết, gây ra nhiều lo ngại về môi trường và sự minh bạch trong quản lý tài nguyên rừng. Chính quyền địa phương đã yêu cầu dừng việc di dời cây rừng, đồng thời tiến hành rà soát toàn bộ thủ tục liên quan đến đầu tư, sử dụng đất và chuyển đổi rừng.
Đại diện Tập đoàn FLC cho biết trước đó đơn vị phối hợp với tỉnh Gia Lai làm hồ sơ thủ tục dừng dự án. Phía công ty đã có công văn nhờ tỉnh hỗ trợ quản lý tài sản. Hiện doanh nghiệp có người bảo vệ, song dự án quá lớn nên không quản lý hết.


Cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc điều tra các sai phạm trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là việc phá rừng, sai phạm trong hồ sơ đầu tư và giải phóng mặt bằng và quy trách nhiệm thuộc về Tập đoàn FLC đã buông lỏng quản lý trên diện tích được giao. Số tiền hơn 19 tỷ đồng từng được ứng từ Quỹ phát triển đất tỉnh để hỗ trợ GPMB hiện vẫn chưa thu hồi được.
Thông tin từ VnExpress, ông Nguyễn Văn Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Đoa cho rằng việc tuần tra, kiểm tra khu vực rừng này gặp nhiều khó khăn vì đã được giao cho doanh nghiệp quản lý. Mỗi lần vào kiểm tra đơn vị đều phải làm văn bản xin phép, mất thời gian và thiếu linh hoạt.
"Khu vực rừng đã chuyển đổi mục đích sử dụng, nên kiểm lâm không có đủ cơ sở pháp lý và thẩm quyền để xử lý vi phạm", ông Sơn nói thêm.
Sau 3 năm kể từ thời điểm khởi công, dự án FLC Gia Lai Golf Club & Luxury Resort vẫn là một bức tranh bỏ dở giữa vùng đất đỏ bazan, để lại nhiều hệ lụy môi trường và dấu hỏi lớn về năng lực thực hiện của chủ đầu tư cũng như vai trò quản lý của địa phương. Trong bối cảnh hiện nay, tương lai dự án vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.
> > Việt Nam sắp có khu du lịch nghỉ dưỡng quy mô 250ha, tọa lạc tại ngọn núi cao thứ 2 Đông Nam Bộ