Tài tử nổi tiếng cả nước đột quỵ tim, não
"Đối với anh Tuấn, đây không chỉ là một cơn thập tử nhất sinh mà còn là cú ngã của sự nghiệp, của niềm đam mê điện ảnh mấy chục năm anh theo đuổi", quản lý của tài tử 6X chia sẻ.
Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đăng tải video mới và chia sẻ: "Xin chào cả nhà! Tuấn đã quay lại. Không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn tất cả mọi người vì đã cầu nguyện, thăm hỏi, động viên Tuấn vượt qua cơn bạo bệnh lần này.
Tiếp đến, Tuấn cũng xin gửi lời cảm ơn đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, Bệnh viện Bà Rịa và Trung tâm Y tế Vietsovpetro đã tận tụy chữa bệnh và giúp Tuấn phục hồi các chức năng như hiện nay.
Cảm ơn Linh đã làm tốt nhiệm vụ khi Tuấn không ở đây, cảm ơn các anh em trong ê-kíp, người thân, bạn bè và gia đình luôn bên cạnh".

Trong video, quản lý của Huỳnh Anh Tuấn đã dẫn chuyện thay nam diễn viên, kể về hành trình chữa bệnh hơn 80 ngày qua. "Đối với anh Tuấn, đây không chỉ là một cơn thập tử nhất sinh mà còn là cú ngã của sự nghiệp, của niềm đam mê điện ảnh mấy chục năm anh theo đuổi", quản lý của tài tử 6X chia sẻ. Vì muốn tiếp tục được sống với đam mê, với hào quang điện ảnh nên nam diễn viên đã nỗ lực gấp nhiều lần.
Biến cố xảy ra vào ngày 30/6, nam diễn viên bị đau tim và bất tỉnh hoàn toàn. Sau khi cấp cứu, bác sĩ xác định Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ tim và não, tỷ lệ tử vong lên đến 80%. Ngay trong đêm, anh được chuyển về Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh để can thiệp.
Trên quãng đường xe cấp cứu từ Bà Rịa - Vũng Tàu về TP. Hồ Chí Minh trong vòng 90 phút, nam diễn viên hai lần rơi vào trạng thái "gần như buông bỏ". Khi đó, quản lý đã liên hệ với người nhà và con của nam diễn viên ở Mỹ để phòng trường hợp xấu nhất. Bác sĩ cũng khuyên gia đình chuẩn bị tâm lý.
"Nhưng rồi phép màu xuất hiện khi các bác sĩ thông báo ca can thiệp tim của anh đã thành công. Nhưng não của anh không thể can thiệp được, buộc phải để thuận theo ý trời", quản lý kể lại.

Sau thời gian nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt, sức khỏe của Huỳnh Anh Tuấn đã ổn định hơn và được xuất viện. Tuy nhiên, khi về nhà, anh khó chấp nhận được việc mình không thể nói chuyện rành mạch như trước, tay phải gần như liệt hoàn toàn, thậm chí có nguy cơ không thể quay lại với điện ảnh. Dù luôn tỏ ra ổn nhưng sâu thẳm bên trong, nam diễn viên rất bất lực.
"Phép màu lần nữa xuất hiện khi sau gần 2 tháng điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện Quốc tế ở Cần Thơ, anh nói được dài hơn, rõ ràng hơn, đầu óc minh mẫn, chân linh hoạt như người bình thường. Để có được kết quả này, anh đã kiên trì tập luyện cùng các bác sĩ và máy móc", quản lý nói thêm.
Trong video trở lại, nam diễn viên đã rạng rỡ, tươi cười hơn. Tuy nhiên, anh chưa trở lại với việc nấu nướng hay đóng phim vì hiện nay đó không phải là công việc ưu tiên. Thay vào đó, Huỳnh Anh Tuấn tiếp tục cuộc sống bình thường, đồng hành cùng khán giả.
Hiện tại, Huỳnh Anh Tuấn chỉ xuất hiện với tần suất vừa phải qua những video đơn giản: "Vì giọng nói và tay phải còn yếu nên quản lý sẽ tiếp tục làm người dẫn chuyện. Nếu có video nấu ăn thì quản lý sẽ lên hình... mỗi tuần hai clip với những món ăn đơn giản để đảm bảo sức khỏe cho anh Tuấn".

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Anh từng tham gia nhiều dự án phim nổi tiếng như "Những đứa con thành phố", "Công tử Bạc Liêu", "Đất khách", "Hương phù sa"... Vài năm qua, nam diễn viên phát triển kênh TikTok với nội dung xoay quanh các món ăn đời thường, giản dị, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.