'Thần đồng' 10 tuổi đỗ đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ nhưng cuối cùng thất nghiệp, cuộc sống khổ sở khó tin
Trong một lần trả lời phỏng vấn vào tháng 9/2023, Trương Dương cho biết yêu cầu bố mẹ phải chu cấp sinh hoạt phí và không ngừng trách móc về sự việc năm nào.
"Thần đồng" là sinh viên đại học trẻ nhất cả nước
Trương Dương từng là một trong những cái tên được nhiều người ngưỡng mộ bởi tài năng xuất chúng. Sinh ra trong gia đình có bố là nhân viên văn phòng, mẹ là giáo viên, Trương Dương luôn được kỳ vọng sẽ có tương lai tốt đẹp. Bố mẹ cậu nghĩ rằng chỉ có học vấn mới mang lại cuộc sống tốt nên luôn chú trọng dạy dỗ con trai.
Không phụ lòng bố mẹ, chàng trai sinh năm 1995 sớm bộc lộ tài năng. Mới 2 tuổi, Trương Dương đã nhận biết hàng nghìn chữ Hán. Năm 4 tuổi, cậu được nhận vào học tiểu học và chỉ sau 2 năm đã lên lớp 5.

Dịp nghỉ hè, với sự chỉ bảo của bố, Trương Dương không ngừng học tập và hoàn thành chương trình lớp 6 trong 2 tháng. Khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cậu chưa đầy 9 tuổi.
Không những thế, Trương Dương còn tự học hết 3 năm trung học phổ thông chỉ trong 1 năm. Năm 10 tuổi, cậu tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và đỗ vào khoa Toán của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thiên Tân, trở thành sinh viên đại học trẻ tuổi nhất cả nước.
Trí thông minh và tài năng của Trương Dương thu hút sự quan tâm từ công chúng, và cậu được gọi với biệt danh "thần đồng".
Từ chối đi du học
Khi Trương Dương đến Thiên Tân học, bố cậu đã nghỉ việc để đi theo chăm sóc con. Luôn được chăm sóc kỹ lưỡng nên cậu chỉ chuyên tâm học hành, không tự lập trong các sinh hoạt cá nhân thường ngày. Thậm chí, đến giờ ăn, bố phải bưng bát cơm để Trương Dương ăn.
Vào năm thứ 3, dưới sự giúp đỡ và giới thiệu của giảng viên, Trương Dương có cơ hội đi du học ở Đức. Tuy nhiên, Đức có quy định phải ít nhất 14 tuổi mới được phép du học. Như vậy, Trương Dương chưa đủ điều kiện và phải đợi thêm 1 năm.

Bố mẹ cậu không muốn đợi thêm và lo lắng rằng Trương Dương sẽ không thể thích nghi với môi trường nước ngoài, không tự chăm sóc bản thân được nên đã từ chối. Họ khuyến khích con học Thạc sĩ trong nước. Chính vì thế, năm 13 tuổi, Trương Dương trúng tuyển vào chương trình Thạc sĩ Toán học tại Đại học Công nghệ Bắc Kinh và một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi là nghiên cứu sinh Thạc sĩ trẻ nhất cả nước.
Giấc mơ tan vỡ
Khi học Thạc sĩ, Trương Dương có ý định mua nhà ở Bắc Kinh. Cậu nói với bố mẹ rằng muốn chi 2 triệu Nhân dân tệ (khoảng 7,1 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) để mua nhà, nếu không sẽ không thi Tiến sĩ.
Để cậu vượt qua kỳ thi thuận lợi, bố mẹ thuê nhà rồi nói dối là đã mua nhà. Đúng như mong muốn, Trương Dương vô cùng vui mừng và nỗ lực học tập. Năm 16 tuổi, cậu được nhận vào học Tiến sĩ tại Đại học Hàng không và Vũ trụ Bắc Kinh.

Nhưng có một ngày, Trương Dương gặp chủ nhà đến thu tiền thuê. Biết sự thật, cậu suy sụp, không ngừng trách móc bố mẹ. Tình hình học tập từ đó sa sút dần. Mãi đến năm 24 tuổi, Trương Dương mới tốt nghiệp Tiến sĩ và làm giảng viên thỉnh giảng tại một trường cao đẳng ở Ninh Tây.
Tuy nhiên, 2 năm sau, cậu từ chức và khởi nghiệp cùng bạn bè. Dự án thất bại, Trương Dương trở về nhà thuê ở Thượng Hải, trở thành người thất nghiệp.
Trong một lần trả lời phỏng vấn vào tháng 9/2023, Trương Dương lạnh lùng trách móc bố mẹ. Cậu nói rằng hàng tháng bố mẹ phải chu cấp sinh hoạt phí, 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 36 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) cho 3 tháng và "họ còn nợ tôi một căn nhà hàng chục triệu tệ".
Chia sẻ của Trương Dương khiến công chúng ngỡ ngàng và thất vọng. Từ một "thần đồng" với tài năng xuất chúng, luôn nỗ lực học tập, nhưng sau thất bại lại lựa chọn trốn tránh trách nhiệm.
Nguồn: 163