Thân thế cụ bà ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong Lễ diễu binh, diễu hành
Bà sinh ra trong một gia đình cách mạng, cha hy sinh khi bà mới 2 tháng tuổi. Về sau, hai người con của bà cũng hy sinh tại chiến trường Campuchia.
Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đã trang trọng diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Sự kiện được tổ chức quy mô lớn, thể hiện tinh thần hùng tráng, mạnh mẽ, đồng thời mang đến những xúc cảm sâu lắng và niềm tự hào dân tộc.

Một hình ảnh gây xúc động mạnh và khiến nhiều người dân theo dõi qua truyền hình không khỏi tò mò là cụ bà tóc bạc trắng, đeo khăn vấn đen, mặc áo dài đỏ, ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài Quảng trường Ba Đình.
Được biết, cụ bà ấy chính là Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến, sinh sống tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh (thôn Liên Công, phường Đồng Môn, TP. Hà Tĩnh cũ). Mẹ Huyến là con gái của một cán bộ tiền khởi nghĩa, người đã hy sinh năm 1938 khi mẹ mới được 2 tháng tuổi.
Trong cuộc kháng chiến giữ nước, Mẹ tiếp tục chịu mất mát lớn khi hai người con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Đường (hy sinh năm 1977) và liệt sĩ Nguyễn Văn Cát (hy sinh năm 1980) đều ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hiện Mẹ Huyến đang sống cùng gia đình người con trai út, ngày ngày thờ phụng cha và hai con liệt sĩ. Mẹ được người dân địa phương yêu mến bởi lối sống chan hòa, tình cảm, gần gũi với xóm giềng.
Nhiều cán bộ và người dân địa phương chia sẻ, hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là niềm tự hào cho gia đình và quê hương Hà Tĩnh.