Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư khen ngợi đội tuyển U17 Việt Nam trước trận đấu quyết định tranh vé World Cup
Trong thư, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương và gửi lời khen ngợi đến Ban huấn luyện, các cầu thủ, đội ngũ hỗ trợ và những người đồng hành cùng đội tuyển
Thi đấu tập trung và quyết tâm cao nhất, với "trái tim nóng, cái đầu lạnh"
Trước khi đội U17 Việt Nam bước vào trận đấu quyết định tranh vé tại kỳ U17 World Cup 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland và toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia.
Trong thư Thủ tướng viết: Hàng chục triệu người hâm mộ bóng đá và Nhân dân Việt Nam rất vui mừng, phấn khởi khi chứng kiến Đội tuyển U17 bóng đá nam quốc gia thi đấu kiên cường và xuất sắc giành những điểm số quan trọng trước các đội bóng mạnh ở châu lục như Úc và đương kim vô địch U17 châu Á Nhật Bản, mở ra cơ hội lớn tại Vòng chung kết U17 châu Á và cũng là vòng loại Giải U17 thế giới năm 2025.
Đây là kết quả hết sức ấn tượng, thể hiện sự nỗ lực không ngừng, thi đấu đoàn kết, nhiệt huyết với trái tim quả cảm, quyết không lùi bước trước khó khăn và luôn cháy hết mình vì màu cờ sắc áo của Đội tuyển U17 bóng đá nam quốc gia.
Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt biểu dương và gửi lời khen ngợi đến Ban huấn luyện, các cầu thủ, đội ngũ hỗ trợ và những người đồng hành cùng đội tuyển, trong đó có vai trò chỉ đạo chiến thuật quan trọng của Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland.

Tại trận đấu quyết định tối nay, tôi mong muốn và tin tưởng rằng, Ban Huấn luyện cùng các cầu thủ sẽ chuẩn bị tốt, có phương án chiến thuật phù hợp, thi đấu tập trung và quyết tâm cao nhất, với "trái tim nóng, cái đầu lạnh", đoàn kết một lòng để giành kết quả tốt nhất, khẳng định sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá khu vực nói chung; đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển cho bóng đá nước nhà trong thời gian tới. Nhân dân cả nước, đặc biệt là những người hâm mộ bóng đá nước nhà, trong đó có cá nhân tôi luôn đồng hành, cổ vũ, ủng hộ bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá trẻ Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa.
Chúc Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland và toàn thể Đội tuyển mạnh khỏe, thành công, thi đấu xuất sắc và tiếp tục giành nhiều chiến thắng mang lại vinh quang cho nước nhà.
Kịch bản nào để U17 Việt Nam đi tiếp?
Giải U17 châu Á 2025 đang diễn ra tại Arab Saudi từ ngày 3/4 đến 20/4. 16 đội tuyển tham gia chia thành bốn bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Các đội đứng đầu mỗi bảng cùng các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết và đồng thời giành vé dự FIFA U17 World Cup 2025.
Diễn biến kịch tính trong lượt đấu thứ hai bảng B Giải U17 châu Á 2025 đã mở ra cơ hội giành vé dự World Cup cho cả Việt Nam, Nhật Bản, Australia và UAE. Bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút bù giờ thứ 6 hiệp hai của Trần Gia Bảo đã giúp Việt Nam hòa Nhật Bản 1-1. Trong khi đó, dù bị thảm bại 1-4 trước Nhật Bản trong trận ra quân, UAE không bị ảnh hưởng tâm lý. Ngược lại, đại diện Tây Á thi đấu tự tin và giành chiến thắng 2-0 trước Australia.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nhật Bản dẫn đầu bảng với 4 điểm, hiệu số +3 và ghi được 5 bàn. UAE đứng thứ hai với 3 điểm, hiệu số -1 và ghi 3 bàn. Việt Nam xếp thứ ba với 2 điểm, hiệu số 0 và 2 bàn thắng, trong khi Australia có 1 điểm, hiệu số -2 và chỉ ghi được 1 bàn.
Lượt đấu cuối cùng vào ngày 10/4 sẽ chứng kiến hai trận đấu quan trọng: Việt Nam gặp UAE và Nhật Bản đối đầu Australia. Cả hai trận sẽ diễn ra cùng lúc lúc 22h (giờ Hà Nội).
Hiện tại, quyền tự quyết thuộc về Nhật Bản và UAE, vì chỉ cần một trận hòa, họ sẽ chắc chắn giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, Việt Nam và Australia đều phải giành chiến thắng nếu muốn tiếp tục hy vọng. Tuy nhiên, điều kiện đi tiếp của hai đội này có sự khác biệt. Nếu thắng, Việt Nam sẽ chắc chắn có mặt ở tứ kết mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại. Trong khi đó, Australia cần phải thắng và hy vọng UAE không hòa với Việt Nam, để tránh tình huống có thể rơi vào một cuộc đua điểm số với cả UAE và Nhật Bản.
Ảnh: Internet