Đời sống

Tiến sĩ trường đại học hàng đầu thế giới 10 lần đi xin việc đều thất bại, nay làm shipper giao đồ ăn, có ngày kiếm hơn 5 triệu đồng

Linh Chi 23/01/2026 20:32

Có bằng cử nhân tại Đại học Thanh Hoa, Thạc sĩ Đại học Bắc Kinh và Tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), nhưng ngã rẽ sự nghiệp của người đàn ông này vẫn khiến nhiều người bất ngờ.

Những năm gần đây, nghề shipper giao hàng đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên, không ít ý kiến vẫn cho rằng đây là công việc có địa vị thấp, chủ yếu dựa vào lao động chân tay, thu nhập không ổn định và thường chỉ là lựa chọn của những người có trình độ học vấn thấp hoặc không còn con đường mưu sinh nào khác. Chính vì vậy, trường hợp của Đinh Nguyên Triệu - một Tiến sĩ ngành Sinh học, trở thành shipper giao đồ ăn đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

Đinh Nguyên Triệu quê ở Phúc Châu, Trung Quốc. Năm nay, anh 39 tuổi. Năm 2004, Đinh Nguyên Triệu trúng tuyển vào Khoa Kỹ thuật Hóa học và Công nghệ Sinh học của Đại học Thanh Hoa với số điểm lên tới 700/750. Đây được xem là một khởi đầu đáng mơ ước, bởi Đại học Thanh Hoa là một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu Trung Quốc và top đầu thế giới.

Tiến sĩ trường đại học hàng đầu thế giới 10 lần đi xin việc đều thất bại, nay làm shipper giao đồ ăn, có ngày kiếm hơn 5 triệu đồng - ảnh 1
Đinh Nguyên Triệu. Ảnh: Internet.

Với năng lực và sự thông minh nổi bật, con đường học tập của Đinh Nguyên Triệu diễn ra rất thuận lợi. Anh hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh, sau đó tiếp tục theo học Tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore). Ngoài ra, anh còn từng tham gia chương trình nghiên cứu về đa dạng sinh học tại Đại học Oxford (Anh).

Hồ sơ học vấn ấn tượng này khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Tuy nhiên, lợi thế ban đầu không đồng nghĩa với một con đường sự nghiệp suôn sẻ. Bước ngoặt bất ngờ đã đến với anh sau đó.

Năm 2023, hợp đồng nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ của Đinh Nguyên Triệu tại Đại học Công nghệ Nanyang kết thúc. Kể từ thời điểm đó, anh liên tục gửi hồ sơ xin việc và tham gia hơn 10 cuộc phỏng vấn, nhưng đều bị từ chối hết lần này đến lần khác.

Để trang trải cuộc sống, anh quyết định đăng ký làm tài xế giao đồ ăn. Từ đó, mỗi ngày anh một mình rong ruổi khắp các con phố và ngõ hẻm ở Singapore, với hành trang chỉ gồm một chiếc xe đạp điện, một chiếc điện thoại di động và một thùng giữ lạnh. Anh làm việc suốt 7 ngày trong tuần, mỗi ngày từ 10 đến 12 tiếng. Theo chia sẻ của Đinh Nguyên Triệu, thu nhập trung bình của anh dao động từ 50 (tương đương 1 triệu đồng) đến 100 đô la Singapore (hơn 2 triệu đồng) mỗi ngày, và vào một số dịp cuối tuần, con số này có thể lên tới 254 đô la Singapore (hơn 5 triệu đồng).

Dù công việc khá vất vả, phải đối mặt với nắng mưa và cường độ cao, anh không hề tỏ ra chán nản hay mệt mỏi. Ngược lại, anh cho biết càng làm càng cảm thấy hứng khởi. Với anh, đây là một công việc ổn định, đủ để nuôi sống gia đình. Chỉ cần chăm chỉ, cuộc sống sẽ dần tốt hơn. Hơn nữa, đây là công việc hợp pháp, chính đáng và không có gì đáng xấu hổ.

Sau khi câu chuyện của mình được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối cho con đường sự nghiệp của anh. Không ít người bình luận: “Với trình độ học vấn như vậy, sao lại chỉ có thể kiếm sống bằng nghề giao đồ ăn?”. Thậm chí, có người còn mỉa mai: “Chắc do đọc sách quá nhiều”, “Thật lãng phí nguồn lực giáo dục, Tiến sĩ mà đi giao đồ ăn thì học hành để làm gì?”...

Trước những bình luận tiêu cực, Đinh Nguyên Triệu vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Anh cho rằng công việc này có thời gian linh hoạt, nhịp độ có thể tự kiểm soát và cũng là một hình thức tập thể dục.

Anh cũng khẳng định mình không có ý định gắn bó lâu dài với nghề shipper, mà xem đây là một lựa chọn tạm thời. Đinh Nguyên Triệu chưa bao giờ phủ nhận hành trình học tập miệt mài của bản thân, nhưng đồng thời cũng không xem nhẹ công việc giao hàng. Theo anh, công việc này mang lại nhiều bài học thực tế như tính toán lộ trình hợp lý, quản lý thời gian hiệu quả và nâng cao kỹ năng dịch vụ khách hàng. “Nó khá giống với nghiên cứu khoa học, cả hai đều đòi hỏi những nhiệm vụ mang tính hệ thống, chỉ khác nhau ở đối tượng mục tiêu”, anh chia sẻ.

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/kien-thuc/tien-si-truong-dai-hoc-hang-dau-the-gioi-10-lan-di-xin-viec-deu-that-bai-nay-lam-shipper-giao-do-an-co-ngay-kiem-hon-5-trieu-dong-161180.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Tiến sĩ trường đại học hàng đầu thế giới 10 lần đi xin việc đều thất bại, nay làm shipper giao đồ ăn, có ngày kiếm hơn 5 triệu đồng
    POWERED BY ONECMS & INTECH