Tỷ phú có 100 người con tuyên bố sẵn sàng chi tiền chuộc lại 'kho báu' bị đánh cắp khỏi bảo tàng Louvre cho nước Pháp
Phát ngôn của nhà sáng lập Telegram nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ vì giá trị của các món bảo vật mà còn bởi mối quan hệ vốn căng thẳng giữa ông và Chính phủ Pháp.
Tỷ phú Pavel Durov – nhà đồng sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram – vừa gây chú ý khi bày tỏ mong muốn mua lại những món trang sức hoàng gia bị đánh cắp từ Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp.
Được biết vụ trộm diễn ra vào giữa ban ngày, khi 4 kẻ tấn công đột nhập vào bảo tàng danh tiếng nhất nước Pháp và lấy đi 8 hiện vật quý gồm vòng cổ, hoa tai và vương miện từng thuộc về giới quý tộc thế kỷ XIX.

Trên nền tảng X, Durov cho biết ông sẵn sàng chi tiền để chuộc lại toàn bộ số trang sức này, với ý định quyên tặng cho Louvre Abu Dhabi – bảo tàng liên kết giữa Pháp và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Bảo tàng này khai trương vào năm 2017 trên đảo Saadiyat.
“Không ai có thể trộm được thứ gì từ Louvre Abu Dhabi cả”, ông nói đùa.
Phát ngôn của nhà sáng lập Telegram nhanh chóng trở thành tâm điểm, không chỉ vì giá trị của các món bảo vật mà còn bởi mối quan hệ vốn căng thẳng giữa ông và Chính phủ Pháp.
Trước đó, ông Durov từng lên tiếng phản đối việc Paris gây áp lực buộc nền tảng của ông kiểm duyệt nội dung chính trị. Ông cũng từng bị tạm giữ tại sân bay Pháp do cáo buộc không tuân thủ yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm pháp luật, trước khi được trả tự do.
Bảo tàng Louvre hiện chưa đưa ra phản hồi về đề nghị của ông Durov. Hồi tháng 6/2025, tỷ phú Nga từng khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ ông là cha của hơn 100 đứa trẻ, trong đó có 6 con ruột với 3 người phụ nữ, còn lại là con được sinh ra từ tinh trùng ông hiến tặng trong suốt 15 năm qua.