Diva Hồng Nhung đảm nhận vai trò đại sứ Quỹ bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã Sự Sống, đồng thời tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ sử thi Đẻ đất đẻ nước.
Khoảnh khắc đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m2 bay trên Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh, Nghệ An) đã khiến nhiều người rưng rưng nước mắt và thêm niềm tự hào dân tộc.
Vị lãnh đạo cho biết Nghị quyết 68 đã mở ra 'luồng xanh' cho hoạt động của khối tư nhân, với chủ trương xóa bỏ triệt để cơ chế xin - cho, đáp ứng được mong mỏi bấy lâu nay của doanh nghiệp.
Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội đã chính thức nhận bàn giao 17 xe buýt điện VinFast từ đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM để đưa vào vận hành tuyến buýt số 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm).
Những tài liệu, hiện vật quý giá, phản ánh sự kiên cường, bền bỉ và niềm tin bất diệt của người dân Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954-1975.
"Người bị nạn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, không thể hôm nay thích thì cứu, mai không thích thì bỏ qua. Điều quan trọng nhất ở những người hỗ trợ là phải có tâm trí trong sạch, kiên trì với mục tiêu đã chọn”, anh tâm sự.
Sau nhiều thử thách, chị Thảo và anh Khương đã có được một đám cưới hạnh phúc và ấm áp. Ai cũng nghĩ rằng từ đó, họ sẽ sống những ngày tháng bình yên, hạnh phúc bên nhau nhưng cuộc sống lại không dễ dàng như vậy...
34 năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước với 14 năm làm lãnh đạo cấp phòng, 10 năm làm phó giám đốc, và 7 năm làm giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, ông Nguyễn Xuân Hiền đã có những chia sẻ xúc động về việc nghỉ hưu sớm.
Chiều 28/1 (29 tháng Chạp), diva Hồng Nhung gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ, người thân, bạn bè và khán giả, đồng thời chia sẻ về hành trình điều trị bệnh ung thư vú.
HLV trưởng Kim Sang-sik tự tay trao HCV vô địch ASEAN Cup 2024 cho chân sút xuất sắc của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Xuân Son ngay tại sân bay, khi đội tuyển Việt Nam lên đường trở về nước.
Chương trình đếm ngược chào năm mới 2025 là dịp nhìn lại năm 2024 với nhiều thử thách, biến động. Xen kẽ giữa các tiết mục nghệ thuật là phóng sự về nghị lực, tình đoàn kết của người dân Việt Nam, trong đó có những cảnh quay xúc động ở Làng Nủ (Lào Cai).
Khi di chuyển tới địa phận huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa), vị khách Tây bất ngờ nhận được sự tiếp đón nồng hậu của một gia đình người Thái ở địa phương. Họ mời anh ăn một bữa cơm ngon và cho ngủ qua đêm miễn phí.
Nhân dịp 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam, ca sĩ Hạ Châu lần đầu kể về những học trò là nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Đông Đào, Nguyên Vũ, Thanh Thảo...
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ rất xúc động khi những người bạn Brazil kể lại câu chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước "như kể lại câu chuyện của gia đình mình, của đất nước mình, của nhân dân Brazil".
Tối 27/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc và cắt băng khánh thành công trình lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại TP. Sầm Sơn.
Ngoài thông báo vừa gửi 800.000 đồng phí sinh hoạt, trong lá thư tay nhuốm màu thời gian, người mẹ còn để lại lời nhắn nhủ khiến cô con gái rưng rưng xúc động.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) vừa thông qua Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV. Các nước, các bạn bè quốc tế thể hiện điều đặc biệt xúc động với Việt Nam trong thời lượng ít ỏi được phát biểu.
Chỉ trong mấy phút, 9.500 con gà trong trang trại bị chết ngạt do sự cố chập điện. Nhiều người biết chuyện đã chung tay mua hết đàn gà, chủ trang trại xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc.
Ca khúc "Nủ ơi" tái hiện sự xót xa, đau đớn của những người ở lại khi chứng kiến 9 em bé tử vong vì trận sạt lở kinh hoàng tại làng Nủ, Lào Cai vừa qua.
Không nhận hoa chúc mừng, không văn nghệ biểu diễn như thường lệ...lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Tôn Đức Thắng diễn ra trang trọng nhưng hướng về bà con vùng lũ.
Khoảnh khắc con người vật lộn với bão lũ, lãnh đạo, bộ đội hết lòng giúp đỡ nhân dân... được truyền tải qua bộ tranh "Thương lắm, đồng bào tôi…" của họa sĩ Lê Sa Long.
Có mặt ở TP Thái Nguyên lúc 5h30, chị Khanh và chồng người nước ngoài nhanh chóng cùng các tình nguyện viên gói nhu yếu phẩm, chuẩn bị tiếp tế cho các gia đình bị cô lập vì mưa lũ.