Bắt giữ người đàn ông 50 tuổi đứng sau vụ trộm số trang sức kim cương hơn 6 tỷ đồng
Một người đàn ông bị Interpol truy nã đã thừa nhận bản thân đánh cắp số trang sức kim cương trị giá 260.000 USD (hơn 6,8 tỷ đồng) từ hai thương hiệu trang sức danh tiếng Tiffany & Co. và Cartier bằng các thủ thuật tinh vi.
Yaorong Wan, 50 tuổi, hôm thứ Hai (23/6) đã nhận tội thực hiện vụ trộm vào tháng 3/2024 tại cửa hàng chính của Tiffany trên Đại lộ số 5, New York - nơi ông ta đã tráo một chiếc nhẫn kim cương trị giá 225.000 USD bằng một chiếc nhẫn giả trước khi rời khỏi cửa hàng.
Khoảng một tuần sau, tại cửa hàng Cartier ở khu Hudson Yards, Wan tiếp tục lấy trộm một chiếc nhẫn trị giá 24.000 USD bằng cách lén bỏ vào túi trong lúc nhân viên bán hàng không chú ý.
Theo các công tố viên, Wan là đối tượng từng bị Interpol phát lệnh truy nã vì liên quan đến một vụ trộm kim cương trị giá 330.000 USD tại Hàn Quốc và hiện cũng đang bị tình nghi có liên quan đến nhiều vụ trộm trang sức khác ở New Jersey, California và Florida.
Wan dự kiến sẽ bị tuyên án vào tháng tới, với mức án có thể lên tới 9 năm tù giam.

“New York là thủ đô thời trang toàn cầu và chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật để bảo vệ cả các cửa hàng nhỏ lẻ và các nhà bán lẻ cao cấp”, Chánh biện lý Manhattan Alvin Bragg khẳng định trong một tuyên bố.
Trong vụ trộm tại Tiffany, các công tố viên cho biết Wan đã yêu cầu được xem một số món trang sức, trong đó có chiếc nhẫn kim cương mà sau đó bị đánh tráo. Ông ta đã lặng lẽ thay chiếc nhẫn thật bằng bản sao làm từ đá nhân tạo rồi rời cửa hàng mà không mua gì.
Còn tại Cartier, Wan đã xem hai chiếc nhẫn đính hôn và hai chiếc đồng hồ, sau đó lợi dụng sơ hở của nhân viên để bí mật bỏ túi một trong các món trang sức.
Đại diện của Tiffany và Cartier đều từ chối đưa ra bình luận. Luật sư đại diện cho Yaorong Wan cũng chưa phản hồi yêu cầu phỏng vấn.
Tham khảo SCMP
>> Bắt giữ 1.800 người độ tuổi 14-81 liên quan mạng lưới lừa đảo xuyên châu Á
Một ngân hàng ở Ấn Độ bị mất trộm 59 kg vàng
Tập đoàn chip lớn nhất Trung Quốc bị điều tra vì nghi vấn ‘săn trộm’ nhân tài công nghệ