Bé gái 3 tuổi phát hiện kho báu 3.800 năm tuổi trong chuyến dã ngoại cùng gia đình
Chiếc bùa hộ mệnh hình con bọ hung được cho là thuộc về cộng đồng Canaan, có niên đại lên tới 3.800 năm đã được một cô bé mới ở lứa tuổi mầm non tình cờ nhặt được trong chuyến picnic cùng gia đình ở Israel.
Một bé gái đã tìm thấy một kho báu cổ đại trong chuyến đi chơi cùng gia đình ở miền Nam Israel vào đầu tháng này, theo thông tin từ các quan chức.
Khi đến thăm khu khảo cổ Tel Azekah, cách Tel Aviv khoảng 50 dặm (80km) về phía Đông Nam, cô bé Ziv Nitzan, 3 tuổi, đã phát hiện một chiếc bùa hộ mệnh hình con bọ hung được cho là thuộc về cộng đồng Canaan, có niên đại lên tới 3.800 năm, theo Cơ quan Cổ vật Israel – một tổ chức bảo tồn quốc gia.

Tel Azekah là một địa điểm có ý nghĩa trong Kinh Thánh, là một ngọn đồi được hình thành từ tàn tích của nhiều khu định cư được xây dựng chồng lên nhau theo thời gian.
Theo lời kể của chị gái bé, Omer Nitzan, với Cơ quan Cổ vật Israel, phát hiện này xảy ra vào đầu tháng 3 vừa qua.
“Chúng tôi đang đi dọc theo con đường, rồi Ziv cúi xuống – giữa vô số viên đá xung quanh, con bé nhặt đúng viên đá này”, Omer Nitzan kể lại. “Khi con bé chà sạch cát khỏi viên đá, chúng tôi nhận ra nó có gì đó rất khác biệt”. Sau đó, gia đình đã báo cáo phát hiện này cho cơ quan cổ vật.

Daphna Ben-Tor, một chuyên gia về khảo cổ Ai Cập tại Bảo tàng Israel ở Jerusalem, người có chuyên môn về các loại bùa hộ mệnh và con dấu cổ đại, xác định rằng kho báu nhỏ này có nguồn gốc từ Thời đại đồ đồng giữa (khoảng năm 2100 – 1600 TCN).
Đây là thời kỳ nền văn hóa Canaan phát triển mạnh mẽ ở Levant, khu vực bao gồm một phần lãnh thổ của Syria và Lebanon ngày nay, giáp biển Địa Trung Hải. Người Canaan là một nhóm dân tộc Semitic cổ đại sinh sống tại đây, được nhắc đến trong các văn bản Kinh Thánh.
Theo Cơ quan Cổ vật Israel, những bùa hộ mệnh hình con bọ hung như vật thể mà bé Nitzan tìm thấy là các vật trang trí nhỏ được thiết kế để mô phỏng một con bọ hung. Cơ quan này lưu ý rằng những báu vật nhỏ bé này có thể bắt nguồn từ Ai Cập cổ đại, nơi bọ hung được “coi là linh thiêng” và được coi là “biểu tượng của sự sống mới” hoặc thậm chí là "biểu tượng của Chúa".
“Bọ hung được sử dụng vào thời kỳ này như con dấu và bùa hộ mệnh”, Ben-Tor giải thích. “Chúng được tìm thấy trong các ngôi mộ, các tòa nhà công cộng và nhà riêng. Đôi khi, chúng có các biểu tượng và thông điệp phản ánh tín ngưỡng tôn giáo hoặc địa vị xã hội”.


Các nhà khảo cổ cho biết Nitzan đã tìm thấy chiếc bùa hộ mệnh trong một khu vực của Tel Azekah, nơi trước đây từng phát hiện nhiều hiện vật lịch sử. Những phát hiện khác bao gồm tường thành và các công trình nông nghiệp từ Vương quốc Judah, tồn tại trong Thời đại đồ sắt vào thiên niên kỷ cuối cùng trước Công Nguyên.
“Chúng tôi đã khai quật ở đây gần 15 năm và các kết quả cho thấy rằng trong Thời đại đồ đồng giữa và đồ đồng muộn, Tel Azekah là một trong những thành phố quan trọng nhất ở vùng đất thấp Judean”, Giáo sư Oded Lipschits của Đại học Tel Aviv, người dẫn đầu cuộc khai quật tại đây, chia sẻ.
“Chiếc bùa hộ mệnh hình con bọ hung mà Ziv tìm thấy là một phần trong danh sách dài các hiện vật Ai Cập và Canaan đã được phát hiện, minh chứng cho mối quan hệ chặt chẽ và sự giao thoa văn hóa giữa Canaan và Ai Cập vào thời kỳ đó”.
Chiếc bùa hộ mệnh này sẽ được trưng bày trong một triển lãm đặc biệt của Cơ quan Cổ vật Israel nhân dịp lễ Vượt qua vào giữa tháng 4 năm nay.
Theo CBS News/Israel Hayom