Đời sống

Bé gái bị bắt cóc năm 3 tuổi trở thành tỷ phú, suốt 36 năm đau đáu tìm về cội nguồn nhờ những manh mối ít ỏi

Khánh Linh • 05/10/2026 18:32

Khi được công bố, câu chuyện của cô lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tằng Duệ Địch là nạn nhân của nạn buôn bán trẻ em, bị bắt cóc khi mới 3 tuổi.

Cô sinh ra trong một gia đình nông thôn tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cha làm việc tại một mỏ than, quanh năm gắn với công việc nặng nhọc để trang trải cuộc sống gia đình, trong khi mẹ mắc chứng bệnh tâm thần từng đợt.

Biến cố xảy ra vào năm 1979. Trong một lần theo mẹ tới khu chợ đông người ở Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Duệ Địch bất ngờ mất tích. Thời điểm đó mẹ cô đột nhiên phát bệnh và ngất ngay tại khu chợ, khi tỉnh lại bà không còn thấy cô con gái nhỏ bên cạnh nữa.

Sau đó, Duệ Địch được xác định đã rơi vào tay những kẻ buôn người, mở đầu cho hành trình xa cách gia đình kéo dài hơn ba thập kỷ.

Zeng Youdi trên chương trình truyền hình trực tiếp giúp cô đoàn tụ với gia đình ruột của mình. Ảnh từ Instagram
Tằng Duệ Địch trên chương trình truyền hình trực tiếp giúp cô đoàn tụ với gia đình ruột của mình. Ảnh: Instagram.

Ở tuổi lên 3, cô gần như không thể nhớ đầy đủ địa chỉ nhà hay cung cấp thông tin về cha mẹ. Sau nhiều ngày bị đưa qua nhiều nơi, Duệ Địch bị bán cho một cặp vợ chồng sống tại vùng nông thôn tỉnh Phúc Kiến. Từ đây, mọi liên hệ giữa cô bé và gia đình ruột thịt hoàn toàn bị cắt đứt.

Gia đình nhận nuôi cô không khá giả. Từ nhỏ, cô đã phải phụ giúp nhiều công việc trong nhà và ngoài đồng. Khoảng 7-8 tuổi, cô đã cắt cỏ cho lợn, cho gà vịt ăn và làm nhiều công việc chân tay khác sau giờ học.

Tằng Duệ Địch sớm biết mình không phải con ruột của gia đình đang nuôi dưỡng mình. Những lời trêu chọc của trẻ con xung quanh càng khoét sâu cảm giác lạc lõng. Cô từng bị gọi là “đứa trẻ được nhặt về”, thậm chí là “đứa trẻ hoang”.

Những lời nói ấy khiến cô lớn lên trong tâm trạng bất an và luôn cảm thấy mình không thực sự thuộc về nơi đang sống. Có thời điểm, cô từng tìm cách bỏ đi nhưng không thành công và bị đánh đập tàn bạo. Sau này kể lại, cô sợ bị bỏ rơi lần nữa nên cô luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, chủ động làm việc nhà và tìm mọi cách chứng minh rằng mình là một “đứa con ngoan”.

d5681cd0-28c7-405f-afc6-a3f733e821e0_900x_wm.png.webp
Khoảnh khắc Tằng Duệ Địch đoàn tụ với gia đình ruột sau hơn 30 năm xa cách. Ảnh: CCTV

Khoảng 15-16 tuổi, Tằng Duệ Địch phải rời trường học. Cô được đưa tới Thâm Quyến, sống cùng người thân của gia đình nuôi và làm công việc chăm sóc trẻ nhỏ.

Khi lên 18 tuổi, Duệ Địch quyết định rời công việc bảo mẫu và xin vào một công ty điện tử tại Thâm Quyến. Cô chọn bán hàng - lĩnh vực không đòi hỏi bằng đại học nhưng yêu cầu khả năng giao tiếp, sự kiên trì và khả năng tìm kiếm khách hàng. Cô dành phần lớn thời gian gọi điện tìm khách, gặp đối tác và học cách bán hàng. Có thời điểm, cô phải thực hiện hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày.

Có thời điểm, doanh số bán hàng của cô đạt khoảng 600.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Năng lực kinh doanh giúp cô nhanh chóng được giao những vị trí cao hơn và đến khoảng 22 tuổi, Tằng Duệ Địch đã trở thành quản lý cấp cao phụ trách bán hàng.

Cô tích lũy kinh nghiệm và dần có thu nhập ổn định, mua được ô tô và nhà riêng tại Thâm Quyến. Sau đó cô quyết định gây dựng doanh nghiệp riêng và cực kỳ phát triển. Có thời điểm, doanh thu của công ty đạt hơn 70 triệu nhân dân tệ mỗi năm, tương đương 260 tỷ đồng.

Ở tuổi 40, Zeng đã có sự nghiệp mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng tiền bạc, nhà cửa hay thành công trong kinh doanh vẫn không thể lấp đầy khoảng trống mà cô mang theo từ năm 3 tuổi.

Nữ doanh nhân bật khóc trên sóng truyền hình khi đoàn tụ với gia đình. Ảnh- SCMP
Nữ doanh nhân bật khóc trên sóng truyền hình khi đoàn tụ với gia đình. Ảnh: SCMP.

Đến năm 2019, Zeng đăng ký tham gia chương trình “Wait for Me” của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, với hy vọng lần theo tung tích cha mẹ sau nhiều năm tìm kiếm.

Nhóm sản xuất thu thập mẫu ADN của Zeng, đồng thời lần theo những ký ức và manh mối ít ỏi mà cô còn nhớ về quê hương. Sau nhiều tháng xác minh tại Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, kết quả đối chiếu cuối cùng đã giúp chương trình xác định được gia đình ruột của cô.

Khoảnh khắc đoàn tụ khiến Zeng không kìm được nước mắt khi gặp lại những người thân ruột thịt sau hơn ba thập kỷ xa cách. Cũng chính lúc này, cô biết được tin cha mình đã qua đời sau 11 năm kể từ khi cô bị bắt cóc.

Mẹ ruột của Zeng khi đó vẫn còn sống nhưng tuổi đã cao, sức khỏe và trí nhớ đều suy giảm. Do tình trạng sức khỏe không cho phép, bà không thể trực tiếp tới trường quay gặp con gái.

Sau khi chương trình kết thúc, Zeng trở về Hồ Nam để gặp mẹ. Đó là lần đầu tiên hai mẹ con được ở bên nhau sau khoảng 36 năm kể từ ngày Zeng mất tích giữa khu chợ năm nào.

Dù trí nhớ không còn tốt, người mẹ vẫn nhớ loại kẹo con gái từng yêu thích khi còn nhỏ và chuẩn bị sẵn để chờ cô trở về. Chi tiết tưởng chừng nhỏ bé ấy trở thành một trong những ký ức đặc biệt trong cuộc đoàn tụ của hai mẹ con sau hơn ba thập kỷ xa cách.

Cô cùng các anh chị em chăm sóc mẹ trong những năm tháng tuổi già. Mỗi năm, Zeng cũng trở về viếng mộ cha - người đã dành phần đời còn lại để tìm kiếm cô nhưng không thể chờ tới ngày con gái trở về.

Theo Kiến thức Đầu tư | 2026-10-05 14:38
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/be-gai-bi-bat-coc-nam-3-tuoi-tro-thanh-ty-phu-suot-36-nam-dau-dau-tim-ve-coi-nguon-nho-nhung-manh-moi-it-oi-1469416.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Bé gái bị bắt cóc năm 3 tuổi trở thành tỷ phú, suốt 36 năm đau đáu tìm về cội nguồn nhờ những manh mối ít ỏi
    POWERED BY ONECMS & INTECH