Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện, tạm giữ một xe tải vận chuyển hơn 1,3 tấn nầm lợn đã biến đổi màu, bốc mùi hôi, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Lực lượng chức năng Hà Nội vừa kiểm tra và phát hiện hàng chục tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc, lưu trữ nhiều tháng trong container lạnh, có dấu hiệu hư hỏng, mất an toàn thực phẩm.
Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển trong nước - Bộ Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai vừa lập hồ sơ xử lý tiêu hủy 63 con lợn đã qua giết mổ và 86kg nội tạng, tổng trọng lượng gần 1 tấn.
Hơn 1,3 tấn sản phẩm động vật đông lạnh và nội tạng không có giấy tờ, không bảo đảm vệ sinh thú y vừa bị lực lượng chức năng Bắc Ninh phát hiện tại kho lạnh và xe tải ven đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
Người dân thôn Thanh Lâm (Bắc Ninh) đã phát hiện và báo cơ quan chức năng về một nhà xưởng phơi sấy chân gà, vịt bốc mùi hôi nồng nặc. Cơ sở này sau đó bị kiểm tra và tạm thu giữ lượng nguyên liệu ước khoảng 5–8 tấn.
Qua kiểm tra bếp ăn của Trường Tiểu học Cự Khê, Đoàn liên ngành phát hiện nhiều vi phạm như: khu vực nấu ăn, chia thức ăn được bố trí chung với khu vực rửa, có nguy cơ cao gây nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín; nơi sơ chế, chế biến còn có côn trùng...
Phụ huynh phát hiện thịt và nhiều túi trứng cút đã bóc vỏ bốc mùi, chảy nước chuyển đến Trường tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh (Hà Nội) để chế biến cho học sinh.
Loại quả dại mang cái tên có phần “bốc mùi”, mọc ven rừng ít ai để ý. Thế nhưng, nhờ hương vị độc đáo và giá trị dinh dưỡng cao, loại quả này lại trở thành đặc sản được săn lùng.
Việc kiểm nhận thịt lợn do nhân viên quản lý căng-tin và giáo viên trực ca ở Trường Tiểu học Trung tâm thị trấn Nhật Giả, huyện Khâu Bắc, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tiến hành, sau đó bàn giao cho nhân viên căng-tin để phân chia.
Lực lượng Cảnh sát giao thông TP Huế trong lúc làm nhiệm vụ đã kiểm tra xe khách biển số Lào, qua đó phát hiện 19 thùng xốp chứa khoảng 1 tấn sụn chân gà không rõ nguồn gốc, bốc mùi được vận chuyển từ cửa khẩu nước bạn Lào về Đà Nẵng tiêu thụ.
Vịnh Mân Quang (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đang bị rác thải “bủa vây”, kéo dài hàng trăm mét. Túi ni lông, bao tải, hộp xốp, chai lọ… trôi dạt, phủ kín mặt bờ sông, khiến nơi đây chẳng khác gì một bãi rác lộ thiên.
Dù tốt nghiệp ngành đạo diễn điện ảnh và truyền hình, chàng trai Gen Z này lại quyết định rẽ hướng sang một con đường ít ai ngờ tới – lựa chọn mà không nhiều người trẻ dám bước chân vào.
Từng bị e ngại vì mùi đặc trưng, “rau thối” lại là món quà của rừng, được đồng bào dân tộc vùng cao nâng niu như “lộc trời” và ngày càng được săn lùng dưới xuôi.
Qua 4 tháng điều tra, cảnh sát nơi đây đã bóc gỡ một băng nhóm chuyên cung cấp dầu đậu nành giả có mùi dầu diesel, thu giữ hàng tấn nguyên liệu và tang vật liên quan.
Quyết định ấy không chỉ khiến bạn bè, đồng nghiệp ngỡ ngàng, mà còn mở ra một hành trình mới đầy thử thách, song cũng vô cùng ý nghĩa đối với cô gái trẻ.
Tuy có mùi hơi khai đặc trưng, không phải ai cũng có thể thưởng thức nhưng rau bò khai lại là đặc sản nức tiếng ở Bắc Kạn, khách sành ăn mua một lúc vài cân “cho bõ thèm”.
Mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ trang trại chăn nuôi lợn tại xã Đại Thắng (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) khiến cuộc sống của người dân xung quanh bị đảo lộn.
Món chè vốn là đặc sản của người Hoa bất ngờ trở nên nổi tiếng, thu hút thực khách gần xa bởi sở hữu hương vị độc đáo cùng tên gọi 'bốc mùi', khó nghe.
Quanh khu vực ven hồ Tây (Hà Nội), nhiều ao, đầm thường ngập nước với không gian thoáng đãng, nhưng những ngày qua bất ngờ bị rút cạn trơ đáy, bốc mùi khó ngửi.
Mặc dù là chợ hạng 1 nhưng cơ sở hạ tầng tại chợ đầu mối Minh Khai xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống thoát nước không được trùng tu, nước rác từ hàng hóa sau mỗi buổi họp chợ bốc mùi hôi tanh, gây ô nhiễm môi trường.