Cảnh hoang tàn, nhếch nhác của công viên nước 4.000m2 từng lớn và đông khách nhất thành phố giàu nhất Việt Nam
Công viên này đã bỏ hoang 5 năm nay.
Tọa lạc tại góc đường Võ Văn Kiệt – Nguyễn Tri Phương (quận 5 cũ), Công viên Đại Thế Giới từng là một trong những điểm vui chơi nổi tiếng và đông khách bậc nhất TP. HCM. Với tổng diện tích 4.000m2, nơi đây chính thức mở cửa năm 1999, sở hữu hàng loạt trò chơi hiện đại, trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người dân thành phố.
Tuy nhiên, vào tháng 1/2020, công viên bất ngờ ngừng hoạt động. Từ đó đến nay, hơn 5 năm bỏ hoang đã biến “thiên đường giải trí” một thời thành một nơi hoang tàn, nhếch nhác, làm xấu bộ mặt thành phố.

Theo ghi nhận của Kinh tế Sài Gòn, sân trước trở thành bãi đậu xe, nơi tập kết rác thải; bên ngoài vắng bóng nhân viên, chỉ còn những chiếc ô tô đỗ trên vỉa hè.

Bên trong, toàn bộ khuôn viên phủ đầy bụi bẩn. Các bể bơi, đường trượt nước khô cạn; lối vào, quầy soát vé đóng kín; cửa thoát hiểm bị hàn chặt bằng thanh sắt để ngăn người lạ xâm nhập. Nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, thiết bị han gỉ, tường vữa bong tróc để lộ lõi thép.

Khu vực sân khấu nổi – từng rộn ràng với các chương trình ca múa nhạc, hài kịch, xiếc, ảo thuật – nay cỏ dại phủ kín lối đi. Khu vui chơi nước với máng trượt, thác nước, sông lười… chìm trong cảnh hoang vắng, hồ nước đen đặc, bám đầy rêu, phản chiếu sự lụi tàn của một địa điểm từng là niềm tự hào của đời sống giải trí Sài Gòn.
TP. HCM mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba địa phương gồm TP. HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. TP. HCM mới có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu.
TP. HCM là thành phố giàu nhất Việt Nam nhờ vai trò trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại hàng đầu cả nước. Đặc biệt, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, vai trò “đầu tàu kinh tế” của thành phố tiếp tục được củng cố khi quy mô kinh tế của TP. HCM mới chiếm khoảng 1/4 GDP của cả nước.