Cảnh tượng thảm khốc tại Myanmar sau động đất
Tại Sagaing, tâm chấn của động đất ở Myanmar, lực lượng chức năng đang phải vật lộn để chôn cất hàng nghìn nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa ngày 28/3.
Theo báo Guardian, vài ngày sau khi trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra và làm đổ nhiều nhà cửa, chùa chiền, cướp đi hàng nghìn sinh mạng, Myanmar đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã.
Cảnh tượng thảm khốc khó diễn tả
Tại một nghĩa trang của Sagaing, thành phố ở miền trung Myanmar và là tâm chấn động đất, các thi thể bắt đầu chất thành đống. Aye Moe, 20 tuổi, một cư dân Sagaing chia sẻ: "Các thi thể đã bốc mùi hôi từ hôm qua. Hôm nay, mùi hôi thối không thể diễn tả được. Các thi thể vẫn chưa được đưa ra khỏi thành phố và đội cứu hộ vẫn chưa tới".
Theo Aye Moe, mỗi ngôi mộ chôn tới 10 thi thể. "Khi không có đủ chỗ, các thi thể được đưa tới Mandalay để hỏa táng, nhưng ở đó cũng không đủ lò hỏa táng".
Cô gái trẻ này cho biết thêm: "Tại bệnh viện chính, có cả bệnh nhân lẫn các thi thể và tình hình đang không thể kiểm soát được. Không có nhân lực, hầu như không có người trẻ nào".
Người sống sót tuyệt vọng

Trong khi đó, một nữ cư dân 23 tuổi, chỉ xưng tên là J cho biết, những người sống sót cũng đang tuyệt vọng. Theo J, cô và gia đình hầu như không ngủ, họ đã chứng kiến những thiệt hại mới mỗi ngày sau khi dư chấn xảy ra.
"Tôi đã thấy nhiều người khom lưng và khóc lớn trên đường phố. Trẻ nhỏ là đối tượng đặc biệt bị tổn thương, chúng từ chối vào nhà. Hầu như tất cả mọi người đều chọn ngủ trên đường phố cho tới khi mọi thứ lắng xuống... Công tác cứu trợ diễn ra chậm dù các đội cứu hộ đã làm việc không ngừng nghỉ suốt 4 ngày. Tôi nghĩ họ đã mệt. Họ cũng cần nghỉ ngơi", J nói thêm.
Hãng tin BBC cho biết, số trường hợp tử vong do trận động đất 7,7 độ Richter hồi tuần trước hiện đã vượt quá con số 2.000 người. Tuy nhiên, nhiều người lo sợ con số thương vong thực tế còn cao hơn nhiều. Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USSG) ước tính, số ca tử vong có thể vượt 10.000 người.
Nhiều người bị mắc kẹt chưa được kéo ra ngoài

Aung Gyi, 25 tuổi, một cư dân khác của Sagaing nói: "Mọi người đều đang gặp khó khăn". Người này cho biết, nhiều cư dân tuyệt vọng vì thiếu nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm, nước và hương muỗi.
Theo Gyi, vấn đề chính là các tòa nhà 2 - 3 tầng đã bị sập, nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát vẫn chưa thể đưa ra ngoài. Ngoài ra, một trong những cây cầu chính ở Sagaing bị hư hại, khiến các xe hạng nặng cần thiết cho hoạt động cứu trợ không thể đi qua.
Viện trợ khẩn cấp và các đội cứu hộ từ các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Mỹ và khắp Đông Nam Á đang đến Myanmar, chủ yếu thông qua thủ đô Naypyitaw. Tuy nhiên, việc chuyển hàng cứu trợ khó khăn không chỉ vì sự tàn phá do thảm họa thiên nhiên mà còn do vấn đề hậu cần.
>>Mỹ vào cuộc sau khi bị chê chậm phản ứng với cuộc khủng hoảng động đất Myanmar
Ngành du lịch Thái Lan 'rung chuyển', mất 15% doanh thu do động đất
Nhật Bản cảnh báo siêu động đất có thể gây sóng thần kinh hoàng, thổi bay 50% GDP