Cậu bé 11 tuổi nhập viện cấp cứu vì học bài 13 tiếng liên tục
Cậu bé này đã được phụ huynh đưa đi cấp cứu giữa đêm trong tình trạng thở dồn dập, hoa mắt, đau đầu, tay chân tê cứng
Một cậu bé 11 tuổi ở Trung Quốc đã phải nhập viện khẩn cấp sau khi dồn toàn bộ thời gian trong một ngày để hoàn thành hết số bài tập hè còn lại. Sự việc thu hút sự chú ý lớn của dư luận khi tình trạng sức khỏe của em trở nên nghiêm trọng chỉ vì áp lực học tập.
Ngày 26/8, Liangliang, 11 tuổi, sống tại Trường Sa (tỉnh Hồ Nam), xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi miệt mài ngồi học từ 8h sáng đến 22h tối mà không nghỉ ngơi. Đến 23h, dưới sức ép ngày càng lớn từ cha mẹ, cậu bé trở nên kích động, thở dồn dập, hoa mắt, đau đầu, tay chân tê cứng. Các ngón tay cong lại khiến gia đình phải đưa em đi cấp cứu ngay trong đêm.

Tại bệnh viện, bác sĩ xác định Liangliang mắc chứng rối loạn hô hấp do thở quá nhanh. Sau khi được hỗ trợ bằng mặt nạ thở và hướng dẫn điều chỉnh nhịp thở, tình trạng của em dần ổn định. Các chuyên gia cho biết căn bệnh này thường xảy ra khi một người hít thở sâu và nhanh bất thường, chủ yếu do căng thẳng cảm xúc. Triệu chứng thường gặp là tức ngực, khó thở, chóng mặt, tim đập nhanh, tê ở tay chân và môi. Với những ca nặng, bệnh nhân có thể co cứng cơ toàn thân hoặc xuất hiện hiện tượng “bàn tay gà”.
Theo Bệnh viện Trung ương Trường Sa cho biết, chỉ riêng trong tháng 8, khoa Cấp cứu Nhi đã tiếp nhận hơn 30 thiếu niên gặp tình trạng tương tự, con số cao gấp 10 lần so với các tháng trước. Áp lực học hành được xem là nguyên nhân chính, song sự kích động về mặt tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng, có thể xuất phát từ tranh cãi, lo lắng thi cử, bị giật mình, thậm chí do sử dụng điện thoại quá lâu.

Bác sĩ Zhang Xiaofo, Giám đốc Khoa Nhi cảnh báo: “Trong các trường hợp nặng, tình trạng này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng”. Ông khuyến nghị khi sơ cứu cần nhanh chóng trấn tĩnh bệnh nhân và áp dụng biện pháp đơn giản là cho thở vào túi giấy hoặc túi nhựa trùm kín miệng để điều hòa nhịp thở.
Câu chuyện về cậu bé nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và tạo nên nhiều tranh luận. Một người để lại bình luận: “Thực lòng mà nói, nếu áp lực được đặt ra sớm hơn, có lẽ cảnh chạy đua làm bài tập vào phút chót đã không xảy ra. Học sinh giỏi luôn hoàn thành công việc từ sớm”.
Người khác chia sẻ trải nghiệm cá nhân: “Tôi vẫn nhớ hồi đi học, dồn hết bài tập trong 3 ngày cuối. Một ngày tôi viết liền 7 bài văn, hôm sau làm nửa cuốn bài tập hè. Quả thật không thể nào quên.” Một cư dân mạng khác lại cho rằng: “Trải nghiệm của cậu bé này là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc quản lý thời gian”.
Dịch: SCMP