Cậu bé Việt Nam được đại gia Hollywood nhận nuôi: Từng suýt bị bắt cóc, chỉ bán 1 bức ảnh đã thu về gần 70 tỷ đồng
Từ một đứa trẻ mồ côi, cậu bé người Việt trở thành quý tử của gia đình giàu có, sống trong giới Hollywood hoa lệ.
Angelina Jolie và Brad Pitt từng là một trong những cặp đôi quyền lực nhất Hollywood. Mối quan hệ của họ gây tranh cãi nhưng được xem là chuyện tình đáng chú ý trong làng giải trí: gặp nhau trên phim trường, trải qua mối tình “phim giả tình thật”, gắn bó 10 năm trước khi kết hôn và tuyên bố ly hôn vào năm 2016…
Sau rạn nứt, cả hai bước vào cuộc tranh chấp ly hôn và quyền nuôi con. Ban đầu, Angelina Jolie đề nghị nuôi cả 6 người con, trong khi Brad Pitt yêu cầu chia sẻ quyền nuôi 3 đứa trẻ mỗi bên.
Sau nhiều năm thương lượng, Brad Pitt đồng ý nhượng bộ. Theo Page Six, tài tử bày tỏ sự buồn bã và suy sụp trước thái độ của 3 người con lớn, đặc biệt là Pax Thiên - con nuôi gốc Việt - phần nào ảnh hưởng đến quyết định của ông.

Được biết, Angelina Jolie và Brad Pitt có 6 người con (3 con nuôi và 3 con đẻ) là Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh và cặp sinh đôi Vivienne - Knox.
Trong đó, Pax Thiên Jolie-Pitt, tên khai sinh Nguyễn Quang Sáng là con nuôi gốc Việt. Sinh năm 2003, cậu lớn lên tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Tam Bình (TP. HCM) trước khi được Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi năm 2007.

Từ một cậu bé mồ côi, Pax trở thành thành viên của gia đình danh tiếng Hollywood. Bức ảnh đầu tiên của cậu sau khi nhận nuôi được bán cho People với giá 2,7 triệu USD (gần 69 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại), số tiền này được vợ chồng Jolie-Pitt dùng cho từ thiện.
Pax Thiên được nhận xét là hòa đồng, nhanh nhẹn, yêu thích đồ chơi như thú bông. Sau khi nhận nuôi, cậu học tiếng Anh giao tiếp và nhanh chóng hòa nhập. Angelina Jolie thuê bảo mẫu gốc Việt để dạy cậu về ngôn ngữ, văn hóa và cội nguồn, đồng thời chi hơn 600.000 USD mỗi năm cho gia sư, đảm bảo giáo dục chất lượng cao cho các con.
Theo Life & Style, năm 2007, Pax từng suýt bị bắt cóc tống tiền, nhưng kế hoạch thất bại. Sau đó, Brad Pitt đầu tư 500.000 USD để nâng cấp hệ thống an ninh gia đình.

Dù hiếu động, Pax được Jolie mô tả là người giàu tình cảm. Cậu được cha mẹ nuôi yêu thương, tận hưởng cuộc sống đầy đủ và có cơ hội học tập, bao gồm tìm hiểu về quê hương Việt Nam.
Năm 16 tuổi, cậu bộc lộ đam mê âm nhạc, thích làm DJ và được gia đình hỗ trợ học tập theo hướng này. Theo PageSix năm 2023, Pax hiện làm việc trong lĩnh vực “art game”, tạo tác phẩm bằng kỹ thuật số và mixed media, sử dụng nghệ danh để tránh chú ý, đồng thời tổ chức triển lãm cho sản phẩm của mình.

Sau khi Angelina Jolie và Brad Pitt ly hôn, Pax Thiên gần gũi với mẹ hơn cha nuôi. Cậu thường đồng hành cùng Angelina Jolie trong các chuyến công tác, hỗ trợ vai trò trợ lý, liên lạc với đoàn phim. Tháng 6/2022, cậu xuất hiện trên phim trường với bộ đàm, giúp mẹ xách đồ và trao đổi công việc.
Cậu cũng tham gia mua sắm, làm từ thiện tại Myanmar và hỗ trợ chụp ảnh hậu trường phim First They Killed My Father tại Campuchia. Jolie chia sẻ với People: “Con tôi làm việc rất chăm chỉ. Tôi rất tự hào vì các con là những người độc lập, cá tính”.

Do danh tiếng của cha mẹ nuôi, Pax Thiên đối mặt với sự theo dõi của truyền thông từ nhỏ, hạn chế cuộc sống riêng tư như bạn bè cùng trang lứa. Mối quan hệ với Brad Pitt căng thẳng, cậu từng công khai chỉ trích cha nuôi trên mạng xã hội, gọi ông là “người cha tồi tệ”. Sau tai nạn phải nhập viện, Pax Thiên được cho là từ chối sự quan tâm từ cha nuôi.