Cầu thủ nổi tiếng thiệt mạng bí ẩn vì rơi từ tầng 11 tòa nhà ở Trung Quốc, đội bóng chủ quản khiến fan phẫn nộ
Tiền đạo Aaron Boupendza, người từng có dịp chạm trán siêu sao Lionel Messi ở giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) vừa đột ngột qua đời sau khi rơi từ một tòa nhà ở Trung Quốc.
Nhật báo uy tín Independent cho biết cựu ngôi sao giải Nhà nghề Mỹ (MLS) và tuyển thủ quốc gia Gabon, Aaron Boupendza đã qua đời ở tuổi 28 sau khi rơi từ tầng 11 của một tòa nhà tại Trung Quốc.

Boupendza, người mới gia nhập CLB Chiết Giang (Zhejiang FC) đầu năm nay đang có phong độ tốt với 4 bàn thắng sau 6 trận đấu. Trước đó, chân sút sinh năm 1996 từng thi đấu cho FC Cincinnati từ năm 2023 đến năm 2024, nơi anh từng đối đầu với những tên tuổi lớn như các huyền thoại của Barcelona và bóng đá thế giới như Lionel Messi và Sergio Busquets tại giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS).

“Ở tuổi 28, Boupendza được nhớ đến như một tiền đạo xuất sắc, người đã để lại ấn tượng mạnh tại Cúp bóng đá châu Phi tổ chức ở Cameroon năm 2022”, Liên đoàn Bóng đá Gabon (FEGAFOOT) cho biết trong một tuyên bố.
“Được đào tạo tại CF Mounana và Bordeaux (Pháp), tiền đạo người Gabon đã chuyển đến thi đấu tại Trung Quốc sau một thời gian ngắn thi đấu ở Romania. FEGAFOOT cùng đại gia đình bóng đá Gabon xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của anh trong thời điểm khó khăn này”.
Giới chức Trung Quốc đã mở cuộc điều tra để xác định liệu vụ việc là tai nạn, tự tử hay có dấu hiệu tội phạm, theo các báo cáo truyền thông từ Romania. Hiện chưa có xác nhận chính thức về nguyên nhân cái chết.
“Tôi vô cùng đau buồn khi hay tin về cái chết thương tâm của Aaron Boupendza, một trung phong tài năng đã mang vinh quang cho bóng đá Gabon. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình và bạn bè của anh. Nguyện cầu linh hồn anh được yên nghỉ”, Tổng thống Gabon, ông Brice Oligui Nguema chia sẻ.
Boupendza từng thi đấu cho nhiều CLB tại Pháp sau khi tạo được dấu ấn ban đầu ở CLB Bordeaux (thuộc Ligue 1), trước khi khoác áo các đội bóng khác như Al-Arabi (Qatar), Al-Shabab (Saudi Arabia) và Rapid Bucuresti (Romania).
Trong khi đó, theo tờ Soccer America Daily, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đã rất phẫn nộ trước quyết định của CLB Chiết Giang khi đội bóng thuộc thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang vẫn tổ chức trận đấu ở Giải VĐQG Trung Quốc (Chinese Super League) chỉ vài giờ sau khi Aaron Boupendza qua đời.
CLB Chiết Giang, có trụ sở tại Hàng Châu, vẫn tiến hành trận đấu trên sân nhà với Mai Châu Khách Gia (Meizhou Hakka) vào tối cùng ngày, khiến người hâm mộ vừa thương tiếc cho Boupendza, vừa tức giận cách hành xử vô tâm và thiếu tôn trọng người vừa khuất của đội bóng chủ quản của anh và giải đấu hàng đầu Trung Quốc.
“Một trận đấu như thế này chẳng phải nên được hoãn lại sao?” – một người dùng viết trên mạng xã hội Weibo (nền tảng gần giống X/Twitter).
“Tại sao họ không hoãn trận đấu? Giải Super League Trung Quốc thực sự quá nghiệp dư” – một người khác chia sẻ trên WeChat.

Trận đấu giữa Chiết Giang và Mai Châu Khách Gia đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Cổ động viên hô vang tên Boupendza, giơ cao chiếc áo đấu của anh và bật đèn điện thoại để tưởng niệm tiền đạo xấu số. Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện CLB Chiết Giang đã tiến đến khu vực khán giả như một hành động tưởng niệm tập thể.
Đội trưởng Trình Tiến (Cheng Jin) của Chiết Giang đã xúc động đến mức không thể trả lời hết phỏng vấn sau trận và phải dừng giữa chừng.
Theo Independent/Soccer America Daily
>> Messi ra mắt thương hiệu đồ uống, có dễ thành ‘cá mập’ ở thị trường 33 tỷ USD?