Tên thật là Đỗ Thị Tuyết, bà vốn là một nông dân ở Thái Nguyên, từng mưu sinh bằng nhiều nghề như làm ruộng, trồng chè, dọn dẹp thuê... Cả gia đình từng gánh khoản nợ lên tới 350 triệu đồng để chữa bệnh, sửa nhà, và khởi nghiệp chăn nuôi.
Những lùm xùm liên tiếp trong thời gian gần đây cùng với việc Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết - đơn vị sở hữu một số sản phẩm của thương hiệu "Ăn Cùng Bà Tuyết" đã ra thông báo giải thể khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn về chất lượng đồ ăn của Ăn Cùng Bà Tuyết.
Lực lượng chức năng vừa phát hiện và tạm giữ lô hàng gồm 1 tấn chân gà đông lạnh có nguồn gốc từ Paraguay nhưng không kèm theo bất kỳ hóa đơn, chứng từ hợp lệ nào theo quy định hiện hành.
Do bất ổn thuế quan, nông sản Mỹ dần biến mất khỏi nhà hàng và siêu thị Trung Quốc. Chân gà Mỹ – từng được đánh giá là "đẹp, xốp" – không còn xuất hiện tại nhà hàng Kunyuan, trong khi Home Plate cũng ngừng phục vụ thịt bò Mỹ.