Chàng trai 22 tuổi vượt gần 3.600 đối thủ, nhận việc 'trong mơ' lương 230 triệu/tháng
Nhiều người nhận xét đây là công việc trong mơ, nhưng khi chính thức làm mới biết không dễ dàng.
Gần 3.600 người đã nộp hồ sơ ứng tuyển công việc ngắm mây tại núi Lão Quân, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Theo mô tả, người trúng tuyển sẽ phải quay video về biển mây trên đỉnh núi mỗi ngày. Công việc kéo dài 30 ngày và mức lương là 60.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 230 triệu đồng.
Người chiến thắng là Li Sichen, một nhà sáng tạo nội dung 22 tuổi, được chọn làm “người quan sát biển mây” đầu tiên của khu danh thắng Lão Quân Sơn. Thông tin về công việc nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, nơi nhiều người gọi đây là “công việc trong mơ” hay công việc “nằm ngắm mây” với mức thu nhập đáng mơ ước.
Thức dậy từ gần 5h sáng để săn từng khung hình
Theo các nguồn truyền thông Trung Quốc, Li bắt đầu công việc từ ngày 16/7, thực hiện nhiệm vụ trong 30 ngày trên khu vực đỉnh núi cao khoảng 2.200m so với mực nước biển.
Nhiệm vụ tưởng như đơn giản: quan sát biển mây nổi tiếng của Lão Quân Sơn, đồng thời mỗi ngày tự quay và đăng ít nhất một video ngắn giới thiệu cảnh quan hoặc trải nghiệm tại đây. Nhưng để có được những hình ảnh đẹp, Li phải bắt đầu ngày làm việc từ khoảng 4h50. Anh mang theo máy quay, theo dõi cảnh vật từ lúc bình minh cho tới chương trình ánh sáng buổi tối. Có những khung hình phải chờ tới một hoặc hai giờ mới đạt điều kiện phù hợp.
Thời tiết vùng núi càng khiến công việc trở nên khó đoán. Ngày đầu tiên đi làm, Li đã gặp sương mù và mưa nhỏ. Khi được hỏi về việc ghi hình biển mây, anh thừa nhận: “việc quay được cảnh biển mây ‘hơi khó’”. Anh dùng từ “khổ sở” để mô tả cảm giác của mình trong quá trình làm việc.
Không chỉ phải đối mặt với thời tiết, Li còn chịu áp lực duy trì nội dung mỗi ngày. Công việc vì thế không đơn thuần là đứng trên núi ngắm cảnh, mà thực chất là một nhiệm vụ sản xuất nội dung liên tục, đòi hỏi khả năng quan sát, quay phim, biên tập và thu hút người xem.
Gần 3.600 người tranh một vị trí
Sức hút của công việc thể hiện rõ ngay từ quá trình tuyển chọn. Theo các nguồn tin, gần 3.600 ứng viên đã gửi bài dự tuyển. Cuối cùng, chỉ Li Sichen được lựa chọn.

Li sử dụng tên “Xiao Zao” trên mạng xã hội. Video dự thi của anh được thực hiện trong một chuyến leo núi qua đêm cùng bố mẹ và nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Theo thông tin được truyền thông dẫn lại, video đạt khoảng 110.000 lượt thích.
Đáng chú ý, tiêu chí tuyển chọn không đơn giản là khả năng quan sát thiên nhiên. Ứng viên phải tự sản xuất video và đăng lên Douyin theo các hashtag được yêu cầu. Mức độ tương tác, khả năng tiếp cận, chất lượng nội dung và việc tuân thủ quy định tài khoản đều được tính đến.
Điều này cho thấy “người ngắm mây” thực chất là một vị trí truyền thông được xây dựng xung quanh hình ảnh du lịch. Người được tuyển không chỉ quan sát biển mây mà còn phải biến những gì nhìn thấy thành nội dung đủ hấp dẫn để quảng bá điểm đến.
Phía sau “công việc trong mơ” là áp lực việc làm
Câu chuyện về Li xuất hiện trong bối cảnh thị trường lao động Trung Quốc, đặc biệt đối với người trẻ, vẫn chịu nhiều sức ép. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm 16-24 tuổi, không bao gồm sinh viên, ở mức 14,9% trong tháng 6. Cùng thời điểm, khoảng 12,7 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học bước vào thị trường lao động trong mùa hè năm nay. Số giờ làm việc trung bình trên toàn quốc đạt 48,2 giờ mỗi tuần.
Trong bối cảnh đó, những công việc khác thường nhưng có mức thu nhập cao dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Sự cạnh tranh gần 3.600 người cho một vị trí chỉ kéo dài một tháng phần nào phản ánh sức hấp dẫn của những cơ hội nghề nghiệp mới, đặc biệt khi các công việc truyền thống ngày càng cạnh tranh.
Với Lão Quân Sơn, “người quan sát biển mây” còn là một chiến dịch quảng bá du lịch. Ý tưởng này gợi nhớ chiến dịch “Công việc tốt nhất thế giới” của Queensland, Australia, năm 2009, khi địa phương tuyển một người trông coi đảo tại Great Barrier Reef trong 6 tháng với mức thù lao 150.000 AUD. Chiến dịch sau đó tạo hiệu ứng truyền thông rất lớn trên toàn cầu.
