Mới đây, một đoạn clip chia sẻ hành trình nhận bằng Giỏi rồi chạy xe ôm công nghệ của Phạm Văn Nghĩa (sinh năm 2001, quê Phú Thọ, hiện sống tại Hà Nội) đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc Hà Nội đề xuất xe ôm phải có thẻ hành nghề là tạo thêm rào cả về mặt hành chính chứ không hẳn phục vụ mục đích liên quan đến giao thông.
Theo dự thảo, người hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ... phải có Thẻ hoạt động vận chuyển do UBND phường, xã, thị trấn đóng dấu, xác nhận.
"Tôi từng là quản lý kinh doanh, kiếm hàng chục triệu đồng/tháng. Nhưng tôi vẫn quyết định bỏ việc, đi làm tài xế xe công nghệ. Sau 1 năm, tôi đã mua được nhà và ô tô", anh Thanh nói.
Tình trạng cử nhân gác bằng tốt nghiệp, rẽ ngang chạy xe ôm công nghệ, làm công nhân... là hồi chuông báo động về sự lãng phí chất xám, tài chính và thời gian “vàng" của một bộ phận người trẻ hiện nay.