Công tử Việt SN 1900 từng tiêu hết 5 tấn vàng của cha mẹ, là người đầu tiên sở hữu máy bay tư nhân, có biệt thự to nhất Nam Kỳ lục tỉnh

Mai Hương 19/09/2026 - 11:06

Ông được nhắc đến như biểu tượng của thú ăn chơi một thời, vị công tử không tiếc tiền chi cho cờ bạc, mua cả máy bay riêng trị giá 100kg vàng.

Trần Trinh Huy còn được biết đến với những cái tên như Ba Huy, Hội đồng Ba hay “Công tử Bạc Liêu”. Ông là nhân vật gắn với nhiều giai thoại về cuộc sống xa hoa ở Nam Kỳ đầu thế kỷ XX. Từ những cuộc chơi bạc thâu đêm đến việc sở hữu máy bay riêng, cuộc đời ông được hậu thế nhắc đến như một biểu tượng của thú ăn chơi một thời.

Screenshot - 2026-09-18T152752.606
Ông Trần Trinh Huy (1900-1973). Ảnh tư liệu.

Theo tư liệu, Trần Trinh Huy sinh năm 1900 tại Bạc Liêu và mất năm 1973. Ông là con trai của ông Hội đồng Trần Trinh Trạch, một trong những điền chủ giàu có ở Nam Kỳ. So với những người anh trong gia đình, Trần Trinh Huy được cha đặc biệt yêu chiều.

Trong những câu chuyện được lưu truyền, Trần Trinh Huy thường được mô tả là người có diện mạo thanh thoát, sang trọng, mày rậm, tóc đen, tính tình phóng khoáng và hào sảng.

Thuở nhỏ, Trần Trinh Huy sống tại Bạc Liêu, sau đó lên Sài Gòn học bậc thành chung rồi sang Pháp du học trong 3 năm. Ông không ở một nơi cố định mà sẽ thường xuyên đi lại giữa Bạc Liêu và Sài Gòn. Tại Sài Gòn, ông từng có một căn biệt thự trên đường Nguyễn Du.

Nhà giàu, được cha yêu chiều nhưng thay vì tập trung vào việc làm ăn, Trần Trinh Huy lại sống kiểu ăn chơi, hưởng thụ. Ông thường diện veston khi ra đường, giao du với tầng lớp quý tộc và dành nhiều thời gian cho các cuộc vui, cờ bạc thâu đêm. Nếu không đi chơi, ông cũng chỉ ở nhà đọc sách báo, cuối tuần có thể đi Đà Lạt hoặc Cần Thơ nghỉ ngơi.

Thấy con trai ăn chơi không có điểm dừng, ông Hội đồng Trần Trinh Trạch quyết định đưa con trai về Bạc Liêu bắt cai quản đất điền. Mặc dù bị cha ngăn cách với đám bạn công tử ở Sài Gòn thế nhưng Trần Trinh Huy vẫn không bỏ thói ăn chơi.

Ở quê nhà, ông đứng ra tổ chức lễ hội với các nghi thức cúng đình, hát bội, hội chợ, hốt me, lô tô và dựng lên cuộc thi sắc đẹp mà người đương thời gọi là “đấu xảo sắc đẹp”. Tại cuộc thi này, Trần Trinh Huy là chánh chủ khảo.

Trong số những người tham gia sẽ chọn 3 người đẹp nhất rồi trao giải gồm 1 chiếc kiềng vàng cùng khoản tiền tương đương hàng trăm giạ lúa. Đây có thể xem là một trong những cuộc thi hoa hậu sớm ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Những người giành giải sau đó đều trở thành nhân tình của cậu Ba Huy.

Screenshot - 2026-09-18T152830.890
Trần Trinh Huy chi 100kg vàng mua máy bay tư nhân. Ảnh tư liệu.

Ông còn nổi tiếng là người Việt Nam đầu tiên mua máy bay riêng và có bằng lái máy bay dân dụng ngay sau đó. Chiếc máy bay của Trần Trinh Huy là loại 2 cánh quạt, 2 chỗ ngồi do Pháp sản xuất. Người ta rỉ tai nhau rằng, giá trị hợp đồng mua máy bay lên tới vài chục triệu đồng Đông Dương, khoảng hơn 100kg vàng vào thời điểm đó. Khi sở hữu máy bay, đích thân Trần Trinh Huy tự lái máy bay từ Sài Gòn về Bạc Liêu.

Người đời còn truyền tai nhau, Trần Trinh Huy ăn chơi đến mức đã tiêu hết 5 tấn vàng của cha mẹ. Sau những năm tháng đứng trên đỉnh cao về tiền bạc và danh vọng, cuối đời, Trần Trinh Huy lại sống trong cảnh thiếu thốn. Ông qua đời năm 1973 tại Sài Gòn và được đưa về an táng tại quê nhà Bạc Liêu.

Ngày nay, căn biệt thự từng thuộc về Trần Trinh Huy đã trở thành điểm tham quan được du khách thập phương rất yêu thích, được gọi là Nhà Công tử Bạc Liêu. Căn nhà này có thiết kế mang đậm kiến trúc phương Tây, do kiến trúc sư người Pháp thiết kế. Đây từng là căn nhà to đẹp nhất Nam Kỳ lục tỉnh lúc bấy giờ.

Theo Kiến thức Đầu tư | 2026-09-19 09:40
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/cong-tu-viet-sn-1900-tung-tieu-het-5-tan-vang-cua-cha-me-la-nguoi-dau-tien-so-huu-may-bay-tu-nhan-co-biet-thu-to-nhat-nam-ky-luc-tinh-1467118.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Công tử Việt SN 1900 từng tiêu hết 5 tấn vàng của cha mẹ, là người đầu tiên sở hữu máy bay tư nhân, có biệt thự to nhất Nam Kỳ lục tỉnh
    POWERED BY ONECMS & INTECH