Xã hội

Cuộc đời ‘tái sinh’ của cậu bé Việt có khối u ở mặt được vợ chồng người Mỹ nhận nuôi

Thái Hà 17/03/2025 15:34

Sau 17 năm được nhận nuôi, cậu bé đã chính thức tìm lại và gặp mặt cha mẹ ruột ở Việt Nam.

Cậu bé Nguyễn Lê Hùng sinh năm 2004 tại Bình Phước, chào đời khi mới chỉ 6 tháng tuổi trong một đêm mưa gió tại bệnh viện gần nhà. Cậu là một trong hai anh em sinh đôi, nhưng cả hai đều sinh non với thể trạng yếu ớt: Hùng nặng 1,2kg, còn em trai chỉ 900 gram và đều mắc bệnh u máu.

Để giành lại sự sống cho hai đứa trẻ, các bác sĩ lập tức chuyển các bé từ Bệnh viện Phú Riềng đến Bệnh viện Đồng Xoài (Bình Phước), rồi tiếp tục đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. HCM) để chăm sóc đặc biệt trong lồng kính. Đáng tiếc, em trai của Hùng không qua khỏi. Riêng Hùng được chuyển tới cô nhi viện tại quận Gò Vấp (TP. HCM) và sau đó được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi để có cơ hội chữa trị.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Cuộc đời ‘tái sinh’ của cậu bé Việt có khối u ở mặt được vợ chồng người Mỹ nhận nuôi - ảnh 1
Bố nuôi của Hùng tại lễ giao nhận con năm 2005. Ảnh: Báo Lao Động

Người nhận nuôi Hùng là vợ chồng nhà dịch tễ học Hope Ettore, người Mỹ. Bà Hope từng đến Đông Nam Á làm việc từ những năm 1990 và chứng kiến nhiều trẻ em cần được tiếp cận dịch vụ y tế. Với mong muốn giúp đỡ, bà quyết định chọn Việt Nam là điểm dừng chân.

Tiếp xúc thường xuyên với các em nhỏ, bà Hope luôn ấp ủ ước mơ có thể nhận nuôi một đứa trẻ. Và rồi, định mệnh đã dẫn bà đến với Nguyễn Lê Hùng - cậu bé 16 tháng tuổi mang trên mình khối u máu thể hang lành tính, che kín nửa khuôn mặt, kèm theo suy dinh dưỡng, mù một mắt, ghẻ lở và nhiều bệnh nhiễm trùng da.

Cuộc đời ‘tái sinh’ của cậu bé Việt có khối u ở mặt được vợ chồng người Mỹ nhận nuôi - ảnh 2
Nguyễn Lê Hùng khi mới được bố mẹ người Mỹ nhận nuôi, năm 2005. Ảnh: Hope Ettore

Bà Hope nhớ lại: "Tôi và chồng luôn cầu nguyện Chúa dẫn đường cho mình. Vào một đêm, tôi mơ thấy mình đang đi bộ ở TP. HCM". Cho rằng đó là một tín hiệu, năm 2005, bà và chồng, ông John Ettore, liên hệ với cô nhi viện ở quận Gò Vấp, TP. HCM, bày tỏ mong muốn nhận con nuôi. Khi trại trẻ gửi ảnh và hồ sơ của bé Hùng, vợ chồng bà quyết định đến tận nơi thăm cậu bé.

Lần đầu gặp Hùng, bà Hope tiến lại gần, xúc động khi thấy cậu nhoẻn miệng cười: "Khoảnh khắc ấy in đậm trong tim tôi, nhắc tôi rằng mình phải cứu con bằng mọi giá!" Cuối cùng, họ quyết định nhận nuôi Hùng, dù biết rằng cậu không hoàn toàn là trẻ mồ côi.

Tháng 11/2005, sau khi hoàn tất thủ tục, vợ chồng bà Hope đưa Hùng về California khi cậu bé vừa tròn 16 tháng tuổi.

Cán bộ trại trẻ sau này tiết lộ rằng trước đó, cha mẹ ruột của Hùng đã nhiều lần quay lại tìm con. Dù rất thương nhớ cậu bé, họ buộc lòng phải để con ở lại vì nếu không được điều trị kịp thời, Hùng có thể không qua khỏi. Họ hy vọng con trai sẽ được một gia đình tốt nhận nuôi và có cơ hội chữa bệnh ở nước ngoài.

Cuộc đời được “tái sinh”

Khi đến Mỹ, Nguyễn Lê Hùng được đổi tên thành Samuel Ian Ettore. Hai tuần sau, bà Hope sinh con gái út. Sau đó, vợ chồng bà tiếp tục nhận nuôi một bé trai người Ethiopia.

Các bác sĩ Mỹ chẩn đoán Hùng mắc u máu hang vị khổng lồ, mù mắt phải, viêm phổi, suy dinh dưỡng nặng, chậm phát triển, cùng nhiều bệnh nhiễm trùng da. Ngay lập tức, cậu được điều trị để loại bỏ nhiễm trùng và phục hồi thể trạng, chuẩn bị cho ca phẫu thuật đầu tiên.

Vì khối u quá lớn, các bác sĩ phải chia quá trình phẫu thuật thành nhiều giai đoạn. Ngoài ra, họ cũng cố gắng phẫu thuật mắt phải với hy vọng có thể phục hồi thị lực cho cậu bé. Hùng trải qua tổng cộng 5 ca phẫu thuật khuôn mặt và 2 ca phẫu thuật mắt. Cậu cũng tham gia vật lý trị liệu, liệu pháp vận động, trị liệu ngôn ngữ và hành vi để cải thiện tình trạng chậm phát triển.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của cha mẹ nuôi và các bác sĩ, Hùng dần hồi phục. Khối u được loại bỏ, mắt phải có thể nhìn thấy hoàn toàn, sức khỏe cậu bé cũng cải thiện đáng kể.

Cuộc đời ‘tái sinh’ của cậu bé Việt có khối u ở mặt được vợ chồng người Mỹ nhận nuôi - ảnh 3
Gia đình Hope và John Ettore cùng 6 người con, trong đó Nguyễn Lê Hùng (đứng thứ hai từ trái sang) là con nuôi gốc Việt. Ảnh: Internet

"Cha mẹ nuôi đã dành rất nhiều thời gian đưa tôi đi khắp các bệnh viện. Họ trò chuyện, đọc sách và dạy tôi từng bước đi đầu tiên. Ban đầu, các bác sĩ còn không chắc liệu tôi có thể giao tiếp như người bình thường hay không. Nhưng rồi tôi đã rời lớp học dành cho trẻ khuyết tật để hòa nhập với môi trường bình thường. Đó là kết quả của tình yêu và sự nỗ lực của cha mẹ nuôi dành cho tôi", Hùng chia sẻ.

Lớn lên, cậu càng tò mò về gia đình và quê hương Việt Nam. "Tôi luôn nhìn vào gương và nhận ra mình rất khác với gia đình. Nơi tôi sống không có nhiều người gốc Á, nhưng mẹ luôn cố gắng giúp tôi kết nối với cội nguồn. Bà đưa tôi đến các lễ hội người Việt và mua những cuốn sách viết về Việt Nam", Hùng kể lại.

Hành trình tìm lại gia đình

Năm 2020, bà Hope giúp con nuôi người Ethiopia tìm lại cha mẹ ruột thông qua mạng xã hội. Điều đó càng khiến bà mong muốn giúp Hùng đoàn tụ với gia đình đẻ, nhất là khi bà phát hiện mắc ung thư vú di căn. "Các bác sĩ nói tôi không còn nhiều thời gian. Tôi muốn giúp Hùng tìm lại cha mẹ đẻ, đó là điều tôi luôn mong thực hiện", bà Hope chia sẻ.

Nhân dịp sinh nhật 18 tuổi của Hùng, bà Hope nhờ người bạn Việt Nam, chị Thư Lê, hỗ trợ tìm kiếm cha mẹ ruột của cậu. Ngày 24/5/2022, chị Thư Lê đăng bài kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ, kèm theo giấy tờ nhận nuôi và ảnh của Hùng.

"Bé Hùng năm nay đã 18 tuổi, nhân dịp này, ba mẹ nuôi của Hùng muốn tìm ba mẹ ruột để mọi người có thể đoàn tụ như một món quà tốt nghiệp cho em. Mẹ nuôi của bé đã làm việc với cô nhi viện và công an địa phương để tìm nhưng không có kết quả. Mong mọi người có thể giúp gia đình đoàn tụ bằng cách share bài và liên hệ mình nếu có thông tin liên quan", chị Thư Lê viết.

Trên giấy tờ nhận con nuôi có ghi tên bé Nguyễn Lê Hùng, sinh ngày 15/07/2004, có cha là Lê Xuân Hùng, mẹ là Nguyễn Thị Liên, địa chỉ: Đồng Phú, Bình Phước.

Cuộc đời ‘tái sinh’ của cậu bé Việt có khối u ở mặt được vợ chồng người Mỹ nhận nuôi - ảnh 4
Cuộc đời ‘tái sinh’ của cậu bé Việt có khối u ở mặt được vợ chồng người Mỹ nhận nuôi - ảnh 5
Hùng được đoàn tụ với bố mẹ ruột năm 2022. Ảnh: Internet

Ngày 26/5/2022, một phụ nữ quê Bình Phước đã liên hệ với người bạn của bà, nhận là mẹ của Hùng. Bạn bè đã giúp bà Hope và Hùng kết nối với người này và tiến hành làm xét nghiệm ADN.

Điều kỳ diệu cuối cùng cũng tìm đến. Cuối tháng 8/2022, bà Hope cùng con trai lớn và Hùng đã về Việt Nam trong một cuộc hội ngộ đầy xúc động. Hope chia sẻ: "Chúng tôi đã dành 2 ngày để quây quần bên gia đình ruột của Sam, cố gắng để bù đắp cho 18 năm xa cách...Sam đã được đoàn tụ với gia đình ruột thịt, đó là món quà tôi dành cho con khi 18 tuổi."

Lần đầu gặp lại bố mẹ ruột, Hùng nồng nhiệt chào đón họ, dang tay ôm họ, trong khi bố mẹ ruột của cậu và họ hàng khóc như mưa. Sau hai ngày đoàn tụ, cậu cùng mẹ nuôi bay về Mỹ để chuẩn bị cho kỳ đại học và hứa sẽ thường xuyên gọi điện về cho bố mẹ và sẽ trở về thăm gia đình khi có điều kiện.

"Tôi sẽ học tiếng Việt để hiểu và tâm sự với ba mẹ nhiều hơn. Lần sau trở về, tôi muốn tự tay nấu ăn và làm bánh cho gia đình", chàng trai trẻ đầy xúc động nói.

>> Bé gái Việt Nam được đại gia Pháp nhận nuôi: Cuộc đời bước sang trang mới, 3 tháng tuổi xuất hiện trên tạp chí Pháp

Bé gái gốc Việt ‘đổi đời’ ngoạn mục sau gần 30 năm được nhà báo Mỹ nhận nuôi: Được chọn ngay lần đầu giao tiếp mắt, nay là ngôi sao triển vọng Hollywood

Cậu bé mồ côi người Việt Nam được vợ chồng cựu binh Đức nhận nuôi: Cuộc đời sang trang, trở thành Phó Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử CHLB Đức

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/kien-thuc/cuoc-doi-tai-sinh-cua-cau-be-viet-co-khoi-u-o-mat-duoc-vo-chong-nguoi-my-nhan-nuoi-138587.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Cuộc đời ‘tái sinh’ của cậu bé Việt có khối u ở mặt được vợ chồng người Mỹ nhận nuôi
    POWERED BY ONECMS & INTECH