Hàng chục y bác sĩ cúi đầu mặc niệm nữ điều dưỡng hiến gan, thận và giác mạc cứu sống nhiều người
Từ nguồn tạng hiến của người phụ nữ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện nhiều ca ghép quan trọng, cứu sống được nhiều người.
Ngày 12/1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca lấy và ghép đa tạng từ một nữ điều dưỡng 46 tuổi hiến tạng sau khi được chẩn đoán chết não, mở ra cơ hội sống mới cho nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Trước đó, nữ điều dưỡng gặp phải cơn đột quỵ chảy máu não. Mặc dù được các bác sĩ can thiệp, tình trạng sức khỏe của chị không cải thiện, thậm chí có xu hướng xấu đi và được chẩn đoán chết não.
Ban vận động hiến tạng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tận tình trao đổi, giải thích với gia đình về ý nghĩa của việc hiến tạng cứu người. Sau ba lần chẩn đoán chết não, gia đình đã đồng ý hiến tạng của nữ điều dưỡng, một quyết định đầy nhân văn giữa nỗi đau mất mát.

Từ nguồn tạng quý giá này, các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện nhiều ca ghép quan trọng. Cụ thể, gan của người hiến được ghép cho bệnh nhân nam 36 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Hai quả thận được ghép cho hai bệnh nhân mắc thận mạn, gồm một nữ 37 tuổi và một nam 47 tuổi. Ngoài ra, hai giác mạc được điều phối tới Bệnh viện Trung ương Huế, mang lại cơ hội hồi phục thị lực cho những bệnh nhân đang trong hành trình đi tìm ánh sáng.
Ngay sau khi phẫu thuật, các bệnh nhân được chăm sóc và theo dõi theo quy trình chuyên sâu. Hiện tại, cả ba bệnh nhân ghép đều tỉnh táo, tự thở tốt và chức năng cơ quan được ghép hồi phục khả quan. Đại diện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết bệnh nhân ghép gan đã hồi phục chức năng tốt, hai bệnh nhân ghép thận cũng hoạt động bình thường, đảm bảo chất lượng sống sau ghép.

Theo TS.BS Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Ghép tạng, mỗi trường hợp phát hiện và quản lý đúng quy trình bệnh nhân hiến tạng chết não tiềm năng không chỉ mở rộng cơ hội cứu sống người bệnh nặng, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc: “Cho đi là còn mãi”.
Sự kiện lần này cũng đã tạo ra cảm hứng cho nhiều nhân viên y tế tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hiện nhiều cán bộ đã đăng ký hiến mô tạng, thể hiện tâm nguyện cao đẹp “cho đi để mãi mãi trường tồn”, tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.
Hành động cao cả của nữ điều dưỡng và sự đồng thuận của gia đình không chỉ mang lại sự sống mới cho nhiều bệnh nhân, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần nhân đạo trong ngành y tế. Những ca ghép tạng thành công không chỉ cứu người, mà còn truyền cảm hứng cho xã hội về sự sẻ chia, lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.
