Trước đây, cứ vào dịp Tết, tình trạng thiếu máu cho nhu cầu điều trị rất nghiêm trọng, sức khỏe của hàng nghìn người bệnh bị đe dọa. Nhờ chương trình Chủ nhật Đỏ và Lễ hội Xuân hồng, lượng máu hiến vào dịp Tết đã tăng lên.
Đang bán hàng, chị Lê Thị Vinh (Hà Nội) nghe tiếng chuông điện thoại, trên màn hình hiển thị dãy số quen thuộc từ Viện Huyết học. Chị biết có người bệnh cần nhóm máu hoà hợp, người phụ nữ tất tả gửi gắm cửa hàng rồi chạy xe 30km đến viện.
SINGAPORE - Người đàn ông 60 tuổi đã duy trì thói quen chạy bộ 10km vào mỗi sáng hơn 20 năm. Ông được nhiều người ngưỡng mộ vì sự chăm chỉ và nỗ lực hiến máu cứu người.
Các cán bộ chiến sĩ công an đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để kịp thời hiến máu, giúp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Trung Kiên bị thương nặng sau vụ sạt lở xảy ra tại Làng Nủ (Lào Cai).