Người đàn ông từng hiến máu gần 1.200 lần: Được cả Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới vinh danh, cứu sống khoảng 2,4 triệu trẻ em
Người đàn ông này sở hữu loại huyết tương đặc biệt khi chứa kháng thể hiến mang tên Anti-D.
James Harrison sinh năm 1936 tại Úc. Ông được mệnh danh là “người đàn ông có cánh tay vàng” nhờ đã hiến máu hơn 1.100 lần. Lý do là bởi trong máu của ông chứa một loại kháng thể hiếm và quý giá mang tên Anti-D, còn gọi là Rho (D) immune globulin. Kháng thể này đặc biệt quan trọng với phụ nữ mang thai có nhóm máu âm tính nhưng thụ thai với người bạn đời có nhóm máu dương tính.

Trong những trường hợp như vậy, đứa con đầu lòng của họ có nguy cơ tử vong cao trong bụng mẹ. Nếu người mẹ tiếp tục mang thai, thai nhi có thể mắc bệnh Rhesus – một tình trạng nguy hiểm khi máu của người mẹ tấn công các tế bào máu của con, gây tổn thương não hoặc tử vong ngay sau sinh. Nguyên nhân là do nhóm máu âm của mẹ không tương thích với nhóm máu dương di truyền từ cha.
Kháng thể Anti-D có khả năng ngăn chặn căn bệnh này. Nhờ máu của Harrison, các nhà khoa học đã phát triển thành công vắc-xin Anti-D, giúp bảo vệ thai nhi khỏi bệnh Rhesus. Nếu người mẹ được tiêm phòng trước khi mang thai lần thứ hai, em bé sẽ chào đời khỏe mạnh.
Điều đặc biệt là ban đầu, Harrison không sinh ra với kháng thể Anti-D. Cơ thể ông chỉ phát triển kháng thể này sau một biến cố vào năm 1951, khi ông 14 tuổi. Do bị xẹp một bên phổi, ông phải trải qua một ca phẫu thuật phức tạp và cắt bỏ hoàn toàn lá phổi bị tổn thương. Trong ba tháng hồi phục, ông được truyền một lượng lớn máu từ những người hiến tặng. Chính lượng máu Rh dương tính ấy đã kích thích cơ thể ông phát triển kháng thể Anti-D – một hiện tượng vô cùng hiếm gặp.

Nhận thức được rằng mình có thể sống sót nhờ sự giúp đỡ của những người hiến máu, Harrison quyết định đáp lại nghĩa cử ấy bằng cách hiến máu nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, lúc đó ông mới 14 tuổi, trong khi luật pháp Úc chỉ cho phép người từ 18 tuổi trở lên hiến máu.
Đến khi tròn 18 tuổi, Harrison bắt đầu hiến máu đều đặn mỗi tuần một lần. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, ông không thể hiến nhiều hơn vì cơ thể cần từ 7 đến 10 ngày để tái tạo lại 500ml máu. Chỉ sau vài lần hiến đầu tiên, các bác sĩ phát hiện kháng thể Anti-D quý hiếm trong máu của ông. Năm 1966, ông được đề nghị tham gia thử nghiệm sản xuất vắc-xin Anti-D. Harrison vui vẻ đồng ý.
Từ năm 1955, khi hiểu rõ tác động của vắc-xin Anti-D, Harrison chưa từng bỏ lỡ một tuần hiến máu nào. Suốt 63 năm, ông đã hiến tổng cộng 1.173 lần, giúp cứu sống hơn 2,4 triệu trẻ em ở cả Úc và một số quốc gia khác trên thế giới.
Một chi tiết thú vị là dù hiến máu hàng nghìn lần, Harrison lại sợ nhìn thấy máu. Mỗi lần hiến, ông đều quay mặt đi để tránh nhìn vào cánh tay của mình. Jemma Falkenmire, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ Úc, từng cho biết: “Mỗi liều vắc-xin Anti-D được sản xuất tại Úc đều có nguồn gốc từ máu của Harrison”.

Ở tuổi 81, khi không thể tiếp tục hiến máu do sức khỏe không còn cho phép, James Harrison đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là người hiến máu nhiều nhất thế giới. Trong suốt 62 năm, ông đã đều đặn hiến máu, và khi đến lần hiến cuối cùng, ông không khỏi tiếc nuối vì không thể tiếp tục cống hiến.
Cả cuộc đời ông là hành trình cứu người thầm lặng. Hàng chục nghìn bức thư và món quà đã được gửi đến như lời tri ân từ những đứa trẻ may mắn được cứu sống nhờ nguồn máu quý giá của ông. Nhiều người thậm chí mong muốn gặp trực tiếp để bày tỏ lòng biết ơn, như trường hợp của một người mẹ sinh được bảy đứa con khỏe mạnh nhờ máu của ông.
Ngày 11/5/2018, James Harrison thực hiện lần hiến máu thứ 1.173 – cũng là lần cuối cùng của ông. Do tuổi tác, việc tiếp tục hiến máu có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Giữa tháng 2 vừa qua, James Harrison đã qua đời ở tuổi 88 tại một viện dưỡng lão ở phía Bắc Sydney sau một giấc ngủ.
Ảnh: Internet