Trưa 9/10, xe tải lưu thông trên đường trong Khu đô thị Nam Cường (phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội) bất ngờ sụp xuống "hố tử thần" sâu hơn 1 mét. Khi xe cứu hộ vào "giải cứu" cũng bị mắc kẹt.
Một đoạn đường Samsen trước cổng Bệnh viện Vajira (Bangkok, Thái Lan) bất ngờ sụt lún, tạo thành hố lớn sâu khoảng 50m, rộng 30m và dài 30m. May mắn không có thương vong.
Chính quyền Bangkok cho biết sự cố sụt lún xuất phát từ đường hầm thi công tàu điện ngầm. Công tác gia cố đang được triển khai khẩn cấp để ngăn hố sụt lan rộng thêm.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Chính phủ Nhật đang siết chặt kiểm tra hạ tầng thoát nước sau hàng loạt sự cố sụt lún nghiêm trọng liên quan đến hệ thống cống cũ kỹ.
Một nhóm công nhân nhập cư tại Singapore đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì hành động dũng cảm cứu một phụ nữ khi chiếc xe của bà bị hố tử thần nuốt chửng.
Ngay sau sự cố xe máy bất ngờ sụt 'hố tử thần' ở Hà Nội, đơn vị quản lý đã đào đường để tìm nguyên nhân. Kết quả sơ bộ ban đầu xác định do hở đường ống cấp nước sạch D100.
Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân rơi xuống ''hố tử thần'' trên quốc lộ 3B. Tuy nhiên, do hố sâu và ngập nước nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.
Chính quyền Nhật Bản đã yêu cầu 1,2 triệu người dân hạn chế tắm rửa và giặt giũ để tránh rò rỉ nước thải, gây ảnh hưởng đến chiến dịch giải cứu tài xế xe tải mắc kẹt trong hố sụt khổng lồ ngay dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Các nhân viên cứu hộ Nhật Bản ngày 31/1 tiếp tục tìm kiếm một tài xế 74 tuổi đang mất tích, sau khi chiếc xe mà ông này điều khiển rơi xuống “hố tử thần” ở thành phố Yashio (tỉnh Saitama).
Chính quyền địa phương cho biết hệ thống cống rãnh chạy qua khu vực gần hiện trường có thể đã bị hư hại và vụ sập đường nghi là do trầm tích bong ra khi tiếp xúc với nước.
Sau khi hứng chịu trận mưa lớn với lượng nước trút xuống trên 200mm, một con đường ở Busan, thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc bất ngờ bị sụt lún, khiến 2 xe tải rơi xuống hố sâu.