Hố tử thần sâu 50m xuất hiện ngay trước cổng bệnh viện, sơ tán khẩn cấp 3.500 bệnh nhân
Một đoạn đường Samsen trước cổng Bệnh viện Vajira (Bangkok, Thái Lan) bất ngờ sụt lún, tạo thành hố lớn sâu khoảng 50m, rộng 30m và dài 30m. May mắn không có thương vong.
Sự cố xảy ra vào lúc 7h13 sáng, ngay phía trên nhà ga tàu điện ngầm Vajira Hospital Station. Chính quyền quận Dusit đã phong tỏa tuyến đường giữa ngã Vajira và Sanghi để đảm bảo an toàn.

Khoảng 3.500 bệnh nhân nội trú được sơ tán khẩn cấp khỏi các tòa nhà gần hiện trường, trong khi dịch vụ khám ngoại trú bị tạm ngừng. Báo cáo ban đầu cho thấy các công trình chính của bệnh viện không bị hư hại, song cư dân tại nhiều chung cư lân cận cũng buộc phải di tản.
Hai cột điện và một xe cảnh sát đã rơi xuống hố, buộc Cơ quan Điện lực Thủ đô Bangkok (MEA) phải khẩn trương có mặt để xử lý.
Được biết, khu vực này vốn đã bị phong tỏa từ trước để phục vụ việc thi công tuyến tàu điện ngầm MRT Purple Line (kéo dài từ Tao Poon đến Rat Burana).
Chính quyền hiện chưa xác nhận nguyên nhân cụ thể, song Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt, người trực tiếp thị sát hiện trường, cho biết hố sụt hình thành đúng tại vị trí nối giữa đường hầm và ga tàu điện. Đất đá đã chảy vào hầm, khiến các cấu trúc xung quanh sụp đổ và làm vỡ một đường ống dẫn nước lớn.
Ngay sau sự cố, chính quyền đã cắt điện, cắt nước trong khu vực để ngăn ngừa rủi ro. Các biện pháp khẩn cấp khác được triển khai bao gồm bịt kín điểm rò rỉ ở đường hầm, kiểm tra độ an toàn của các tòa nhà lân cận, giám sát tình trạng dịch chuyển đất và điều tiết lại giao thông.
Ông Chadchart cũng cảnh báo mưa lớn là yếu tố rủi ro hàng đầu, có thể khiến đất tiếp tục trôi xuống hố. Một đội phản ứng nhanh đã được lập để ứng phó kịch bản thời tiết xấu..
Theo BP