Không dùng điều hòa, không mua nhà hay xe hơi, không đi ăn hàng: Người đàn ông 67 tuổi tích lũy cả chục tỷ đồng nhưng lại hối tiếc vì điều này

Ngọc Hân 30/09/2025 - 14:00

Suốt cả đời thắt lưng buộc bụng để tích cóp gần nửa triệu USD, một người đàn ông Nhật Bản giờ nhận ra số tiền ấy không thể bù đắp những trải nghiệm đã mất cùng vợ.

Một người đàn ông Nhật Bản (67 tuổi) suốt nhiều thập kỷ chọn sống khắc khổ để tiết kiệm – từ việc không bao giờ bật điều hòa đến không bao giờ đi ăn ở nhà hàng – nay thừa nhận bản thân hối tiếc vì làm như vậy sau khi vợ qua đời.

Được biết đến với bí danh Suzuki, ông trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội sau khi câu chuyện được trang tin tài chính THE GOLD ONLINE đăng tải.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, Suzuki bắt đầu đi làm thêm ở nhà hàng từ thời trung học. Sau khi có việc toàn thời gian, ông thuê một căn hộ giá rẻ cách xa chỗ làm, tự nấu ăn và mang cơm hộp đến văn phòng mỗi ngày – thường chỉ là giá đỗ và thịt gà.

Để giảm tiền điện, ông hầu như không bật điều hòa, đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì phương tiện công cộng, và gần như cả đời chưa từng bước vào nhà hàng. Người vợ – vốn là đồng nghiệp của ông – chấp nhận lối sống tiết kiệm đó.

Không dùng điều hòa, không mua nhà hay xe hơi, không đi ăn hàng: Người đàn ông 67 tuổi tích lũy cả chục tỷ đồng nhưng lại hối tiếc vì điều này - ảnh 1
Suzuki cho biết ông hối hận vì đã không đưa người vợ quá cố của mình đi du lịch và đến nhà hàng nhiều hơn. Ảnh: Shutterstock

Sau khi có con, Suzuki thừa nhận bản thân không còn khắt khe như trước, nhưng gia đình vẫn chỉ quanh quẩn với những buổi dã ngoại công viên và luôn chọn lộ trình rẻ nhất khi cần đi xa.

Nhờ lối sống chắt chiu, chưa từng mua nhà hay xe, ông tích lũy được 240.000 USD. Đến tuổi 60, ông rút một phần lương hưu để đầu tư và hiện sở hữu khối tài sản ước tính 440.000 USD (khoảng 11,6 tỷ đồng).

“Số tiền này là để phòng lúc khẩn cấp và cho những năm tháng tuổi già”, ông nói. Nhưng không lâu sau khi nghỉ hưu, vợ ông mắc bệnh nặng và qua đời ở tuổi 66.

Suzuki chia sẻ: “Tôi ước gì vợ chồng tôi có thể đi du lịch nhiều hơn, ăn ở nhà hàng nhiều hơn. Nhưng thời gian không quay lại được. Cuộc sống có ý nghĩa gì nếu cuối cùng chỉ còn lại tiền?”.

Ông Suzuki không phải là trường hợp duy nhất ở Nhật Bản. Năm ngoái, một người đàn ông khác (45 tuổi) cũng gây chú ý sau hơn 20 năm sống khắc khổ, cuối cùng tiết kiệm được 910.000 USD.

Thực đơn hàng ngày của ông chỉ gồm một quả mận chua, ít rau muối và cơm trắng, thậm chí có bữa tối chỉ là lon nước tăng lực đổi từ điểm thưởng ở cửa hàng tiện lợi.

Theo SCMP

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/khong-dung-dieu-hoa-khong-mua-nha-hay-xe-hoi-khong-di-an-hang-nguoi-dan-ong-67-tuoi-tich-luy-ca-chuc-ty-dong-nhung-lai-hoi-tiec-vi-dieu-nay-151959.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Không dùng điều hòa, không mua nhà hay xe hơi, không đi ăn hàng: Người đàn ông 67 tuổi tích lũy cả chục tỷ đồng nhưng lại hối tiếc vì điều này
    POWERED BY ONECMS & INTECH