Chàng trai 29 tuổi gây sốc: Mỗi bữa ăn không dám tiêu quá 26.000 đồng, sau 6 năm tiết kiệm được 5 tỷ để mua nhà mua xe
Tính tiết kiệm đến mức gò bó này bắt nguồn từ một biến cố thời thơ ấu, khi mẹ anh lâm bệnh nặng, buộc gia đình phải vay mượn để chữa bệnh.
Một thanh niên 29 tuổi ở Trung Quốc khiến cư dân mạng bất ngờ khi tiết lộ rằng anh chỉ chi vài tệ – chưa tới 1 USD (hơn 26.000 đồng) – cho mỗi bữa ăn. Nhờ lối sống tiết kiệm cực đoan này, anh đã tích lũy được 180.000 USD (tương đương 4,7 tỷ đồng) trong vòng 6 năm để mua nhà.
Hiện anh làm công việc livestream cho một công ty internet lớn tại Bắc Kinh, đồng thời điều hành một kênh truyền thông cá nhân. Mức thu nhập cụ thể không được tiết lộ.
Anh cho biết chi tiêu ăn uống mỗi tháng luôn được giữ dưới 70 USD (khoảng 1,8 triệu đồng), giúp anh tiết kiệm đều đặn kể từ khi tốt nghiệp đại học cách đây 6 năm. Được biết khoản chi lớn nhất mỗi tháng là tiền thuê nhà – khoảng 348 USD (hơn 9 triệu đồng). Tất cả các bữa ăn đều do anh tự nấu tại nhà, với chi phí chỉ vài tệ mỗi lần.

Thói quen tiết kiệm này bắt nguồn từ một ký ức tuổi thơ ám ảnh. Năm lớp 5, mẹ anh lâm bệnh nặng, gia đình phải vay hơn 100.000 NDT để chạy chữa.
Người đàn ông chia sẻ: “Gia đình tôi không có đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ. Từ thời điểm đó, tôi luôn tự nhủ phải tiết kiệm tối đa, để nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có thể tự lo cho mình mà không cần nhờ vả ai”.
“Trước khi mẹ đổ bệnh, tôi không thực sự hiểu giá trị của tiền. Nhưng biến cố đó khiến tôi nhận ra – tiền rất quan trọng, đặc biệt là trong những lúc khó khăn. Không có tiền, bạn gần như bất lực”, anh nói trong một cuộc phỏng vấn với Jiupai News.
Ngay sau khi thi xong kỳ thi đại học quốc gia, anh bắt đầu đi làm thêm và gần như không nghỉ ngơi suốt 6 năm qua. Nếu không vì có tang trong gia đình, thì ngay cả Tết Nguyên đán anh cũng chưa bao giờ nghỉ trọn 7 ngày.
Chàng trai trẻ cho hay: “Có thể khó tin nhưng tôi không cảm thấy hứng thú với việc nghỉ ngơi hay hưởng thụ. Không phải tôi keo kiệt – tôi từng đi Universal Studios và du lịch đến Tam Á, nhưng tất cả đều là chuyến công tác. Sau khi trải nghiệm, tôi nhận ra mình không thực sự thấy vui”.

Tuy nhiên, cường độ làm việc cao kéo dài đã ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Gần đây, anh bắt đầu gặp các vấn đề như mỡ máu cao và tuần hoàn kém. Điều này khiến anh cân nhắc đầu tư nhiều hơn vào sức khỏe cá nhân và chăm sóc cha mẹ.
Hiện anh đã tiết kiệm được 1,3 triệu NDT và đặt mục tiêu đạt mốc 2 triệu NDT để có thể mua nhà, sắm xe và giúp cha mẹ sống thoải mái hơn.
Người này nói: “Tôi muốn tự mua một căn hộ và chiếc xe bằng tiền của mình. Tôi muốn cha mẹ sống trong ngôi nhà do chính tay tôi mua, và khi có thời gian, tôi sẽ đưa họ đi du lịch. Sau đó, tôi cũng hy vọng sẽ kết hôn và xây dựng gia đình”.
“Tôi luôn tin rằng cuộc sống không thể lúc nào cũng dễ chịu. Hoặc là bạn hưởng thụ trước và chịu khổ sau, hoặc là chịu khổ trước để được hưởng sau. Tôi chọn cách thứ hai. Khi có khoản tiết kiệm đủ lớn và kế hoạch rõ ràng, tôi cảm thấy an tâm hơn trước mọi rủi ro”, chàng trai nói thêm.
Câu chuyện của anh đã tạo ra nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: “Muốn tiết kiệm được 1,3 triệu NDT thì trước hết bạn phải kiếm được ngần ấy tiền đã”.
Người khác thì đặt câu hỏi: “Thật đáng nể, nhưng sống quá gò bó như vậy chỉ để tiết kiệm tiền thì liệu có đáng không?”.
Theo SCMP