Lãnh đạo FPT sở hữu biệt thự rộng 3.000m2: Sân vườn là ‘rừng cổ thụ’ trăm tuổi cùng bộ sưu tập đá quý cực giá trị
Biệt thự “Sen” của Phó Chủ tịch FPT không chỉ là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần mà còn là không gian sống nghệ thuật, kết tinh giữa văn hóa Việt - Nhật và niềm đam mê cây cổ, ngọc quý.
Nằm bên hồ Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km, biệt thự "Sen" của ông Bùi Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT – là một không gian sống rộng 3.000m2, kết hợp hài hòa giữa văn hóa Việt và Nhật.
Phần lớn diện tích biệt thự được vị Phó Chủ tịch dành cho khuôn viên với nhiều loại cây đắt đỏ, quý hiếm. Khu vực khuôn viên này được chia thành hai vườn đặc trưng: vườn Nhật ở phía trái và vườn Việt ở phía phải, mỗi khu đều được chăm chút tỉ mỉ, phản ánh triết lý sống và thẩm mỹ sâu sắc của chủ nhân.

Vườn Nhật được thiết kế theo phong cách truyền thống, với đầy đủ các yếu tố đặc trưng như cây tùng, đá, sỏi trắng và hồ cá koi. Những cây cổ thụ như thông, tùng la hán… đều có tuổi đời hàng trăm năm, được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Mỗi cây đều mang tên gọi biểu tượng như Cây Vua, Cây Hoàng Hậu, Hoàng Tử, Công Chúa, Thừa Tướng, thể hiện ý đồ sắp đặt giàu tính nghệ thuật. Điểm nhấn của khu vườn là hồ cá koi được nhập khẩu và chăm sóc theo quy chuẩn nghiêm ngặt.
Đối diện là vườn Việt, nơi hội tụ các loài cây thuần Việt như khế, hồng xiêm, phi lao, lộc vừng, cùng những khối đá được bài trí nghệ thuật tạo thành khung cảnh tự nhiên sống động. Đặc biệt, tại đây có cây cổ thụ được chủ nhà đặt tên Thái Thượng Hoàng, là một cây tùng có tuổi đời lên đến 700 năm, đường kính thân hơn 1m, cao 6,8m và được xem là "báu vật" trong bộ sưu tập cây cảnh của ông Ngọc. Một số cây trong khu vườn này từng đạt giải thưởng vàng tại các triển lãm cây cảnh lớn trong nước.


Không chỉ đam mê cây cảnh, ông Ngọc còn sở hữu bộ sưu tập đá quý và gỗ hóa thạch có giá trị lớn, được sưu tầm từ nhiều vùng miền trong và ngoài nước. Những tác phẩm điêu khắc từ ngọc nguyên khối, không qua cắt ghép, được bố trí hài hòa trong khuôn viên và nội thất, tái hiện những hình ảnh gần gũi như vườn nho, cụm nấm, bàn tiệc... Ông tin rằng, đá quý có khả năng tích tụ năng lượng tích cực, mang lại sự thư thái và may mắn cho gia đình.
Đặc biệt, toàn bộ tác phẩm từ ngọc được chế tác theo phương pháp để lộ lớp ngọc bên trong khối đá tự nhiên, phần đá còn lại trở thành đế trưng bày – một cách làm thể hiện sự tôn trọng vẻ đẹp nguyên bản của tự nhiên và tay nghề tinh xảo của nghệ nhân.

Đúng như tên gọi "biệt thự Sen", bên trong căn nhà hình ảnh hoa sen được lồng ghép tinh tế trong mọi chi tiết thiết kế, từ kiến trúc đến nội thất. Tại phòng khách, một chiếc bàn đá hồng ngọc nguyên khối được điêu khắc thủ công thành hình ảnh đầm sen, trâu đầm nước, tạo nên một bức tranh sống động giữa lòng không gian hiện đại.

Trên sàn nhà, một bức tranh khảm hoa sen từ đá và ngọc trắng được đặt ở vị trí trung tâm như một lời chào tinh tế dành cho mỗi vị khách đến thăm. Các thiết bị điện tử như tivi, loa, hay kệ gỗ đều được chạm khắc họa tiết hoa sen, vừa giữ tính thẩm mỹ vừa tạo sự nhất quán trong phong cách tổng thể.
Phòng bếp cũng mang đậm tinh thần chủ đề, với bộ bàn ăn lớn làm từ đá nguyên khối, mặt bàn được chạm khắc hình hoa sen ngay chính giữa. Không gian mở, ấm cúng và đủ rộng cho cả gia đình lớn quây quần.

Ngay lối lên tầng hai, ông Ngọc bố trí một khu trưng bày tượng đá, tượng ngọc được sắp đặt như một phòng triển lãm thu nhỏ – nơi thể hiện rõ nét nhất niềm đam mê điêu khắc và văn hóa của chủ nhân.
Nếu trong công việc, ông Bùi Quang Ngọc nổi tiếng là người am hiểu công nghệ và có tư duy hệ thống sâu sắc, thì trong đời sống cá nhân, ông thể hiện một tâm hồn nghệ sĩ, biết trân trọng giá trị truyền thống và hướng đến lối sống hòa hợp với thiên nhiên. Biệt thự Sen chính là biểu hiện rõ nét cho tinh thần đó của vị doanh nhân.
>> ‘Ông hoàng hài Tết’ sở hữu biệt thự bạc tỷ: Quy mô 1.000m2, kiến trúc cổ điển châu Âu