Loạt lô tôm và giày xuất khẩu từ một nước Đông Nam Á bị phát hiện nhiễm xạ, hàng trăm container bị thu hồi
Nguyên nhân được cho là xuất phát từ một lò luyện kim ở gần Jakarta vô tình làm phát tán chất Cesium-137 ra môi trường, khiến hàng chục nhà máy bị nhiễm xạ.
Theo các nguồn tin uy tín, giới chức Mỹ và châu Âu đã ghi nhận hiện tượng một số container hàng nhập khẩu từ Indonesia phát ra phóng xạ nhẹ, bao gồm tôm, giày thể thao và một lô hàng giày Adidas chuyển đến châu Âu.
Quá trình điều tra lần theo nguồn gốc đã đưa họ đến Khu công nghiệp Modern Cikande (gần Jakarta), nơi một lò luyện kim nhỏ vô tình làm phát tán Cesium-137 chất phóng xạ mạnh thường có trong thiết bị y tế hoặc công nghiệp cũ. Khi sắt phế liệu nhiễm xạ được nung chảy, bụi phóng xạ lan theo gió, bám vào hàng chục nhà máy, trong đó có cơ sở chế biến tôm và nhà máy sản xuất giày cho Nike và Adidas.

Hệ quả là nhiều lô hàng tại Mỹ bị thu hồi, xuất khẩu tôm Indonesia bị đình trệ, hàng trăm container ách tắc tại cảng. Sự cố nghiêm trọng đến mức một container đinh hương ở California cách xa khu công nghiệp cũng bị phát hiện nhiễm xạ.
Giới chức Indonesia đang kiểm tra khẩn cấp, nhưng tình hình thêm phức tạp khi hai lô bột kẽm từ Philippines bị phát hiện nhiễm phóng xạ yếu tại cảng Jakarta. Giới chuyên gia lo ngại chuỗi cung ứng khu vực có thể đã nhiễm xạ âm thầm từ lâu mà chưa ai phát hiện.
Kiểm tra tại hiện trường cho thấy mức phóng xạ quanh một nhà máy chế biến tôm cao gấp hàng trăm lần giới hạn an toàn. Ít nhất 20 nhà máy bị ảnh hưởng, nhiều công nhân phải uống thuốc giải độc Prussian blue, trong khi các hộ dân gần đó bị sơ tán tạm thời.
Phóng xạ cũng được ghi nhận tại một vùng trồng đinh hương ở Nam Sumatra, nghi do bụi nhiễm xạ từ Cikande phát tán theo gió qua eo biển Sunda rồi rơi xuống theo mưa.
Hiện Indonesia đang đối mặt với khủng hoảng uy tín xuất khẩu, khi các đối tác lớn như Mỹ, châu Âu và các nước lân cận yêu cầu Jakarta làm rõ và siết kiểm soát an toàn phóng xạ. Khoảng 1.000 tấn chất thải nhiễm xạ đang được lưu giữ tạm thời tại lò luyện kim đã đóng cửa, trong khi chính phủ Indonesia vẫn đang tìm cách xử lý và xác định trách nhiệm pháp lý cho vụ việc hiếm có này.

