Ngày 18/9, một ngày sau khi các vụ nổ tương tự xảy ra qua thiết bị nhắn tin, hàng loạt bộ đàm cầm tay được Hezbollah sử dụng đã phát nổ ở miền Nam Lebanon và tại các vùng ngoại ô của Beirut, làm gia tăng căng thẳng với Israel.
Israel bị nghi đứng sau vụ tấn công vào các chỉ huy của nhóm vũ trang Hezbollah sau khi một loạt máy nhắn tin của nhóm quân này đồng loạt phát nổ làm 9 người thiệt mạng và 2.750 người bị thương.
Nguồn tin an ninh cấp cao của Lebanon đã xác nhận một bức ảnh về mẫu máy nhắn tin, AP924, giống như các máy nhắn tin khác, có thể nhận và hiển thị tin nhắn văn bản không dây nhưng không thể thực hiện cuộc gọi.
Vụ máy nhắn tin phát nổ xảy ra miền Nam Lebanon, vùng ngoại ô của Beirut được gọi là Dahiyeh và Thung lũng Bekaa phía đông - tất cả đều là thành trì của Hezbollah.
Giới chức Lebanon cho biết, sự cố hàng loạt máy nhắn tin của thành viên Hezbollah phát nổ trên khắp nước này hôm 17/9 đã khiến 9 người chết và 2.750 người bị thương.
Trong số nạn nhân thiệt mạng có trẻ em là con của thành viên Hezbollah. Hãng thông tấn Mehr cũng cho biết Đại sứ Iran tại Li Băng - Mojtaba Amani cũng bị thương do sự việc nổ máy nhắn tin này.