Một học sinh lớp 12 nhận được cuộc gọi từ công an, người nhà suýt mất 250 triệu vì thông báo con trúng tuyển đại học ở Vũ Hán
D. nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát, Bộ Công an và nói rằng cháu liên quan đến một đường dây rửa tiền quốc tế và có thể sẽ bị xử lý hình sự nên vô cùng lo sợ.
Theo VOV đưa tin, khoảng 22h30 ngày 6/5, Công an phường Cẩm Thạch nhận được thông báo từ anh Phạm Hồng Dân (SN 1976, cư trú tại phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) về việc con trai anh là cháu P.V.D. (SN 2007), hiện là học sinh lớp 12 trường THPT Lê Quý Đôn, bỏ nhà đi từ 14h cùng ngày mà gia đình không rõ lý do.
Sau đó, gia đình anh Dân nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ, thông báo rằng cháu D. đang tham gia cuộc thi thuyết trình bằng tiếng Trung Quốc và đã đỗ vào một trường đại học tại Vũ Hán (Trung Quốc). Đồng thời, nội dung tin nhắn yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của cháu để xác minh khả năng tài chính.

Công an phường Cẩm Thạch đã triển khai lực lượng phối hợp cùng các phường khác và trường THPT Lê Quý Đôn để truy tìm. Đến 14h ngày 7/5, lực lượng công an đã phát hiện cháu P.V.D. tại phường Đại Yên, TP. Hạ Long, Quảng Ninh và đưa cháu về an toàn, kịp thời ngăn chặn bẫy lừa đảo của nhóm đối tượng xấu.
Cháu D. cho biết, khi đang học ở trường thì nhận được một cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát, Bộ Công an. Người này nói rằng cháu D. đã liên quan đến một đường dây rửa tiền quốc tế và có thể sẽ bị xử lý hình sự. Họ liên tục đe dọa, yêu cầu cháu một mình rời khỏi nhà, không thông báo cho gia đình và đến trụ sở Công an TP. Hải Phòng để làm việc.
Những đối tượng này còn chỉ dẫn cháu D. nhắn tin yêu cầu gia đình chuyển số tiền 250 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng. Vì lo sợ, cháu D. đã nghe theo lời của các đối tượng này.
Sau khi tìm thấy cháu, gia đình anh Dân gửi thư cảm ơn đến Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an phường Cẩm Thạch, vì tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" của lực lượng công an.