Xã hội

Mỹ nhân Sài thành từng nhận 1 cân vàng cho mỗi vai diễn, rời đỉnh hào quang đi tu ở tuổi xế chiều

Linh Chi 08/03/2025 - 12:07

Là một ngôi sao màn bạc nổi tiếng, cuộc sống của Thẩm Thúy Hằng từng tràn ngập hào quang, danh vọng. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang ấy, cuộc đời bà không phải lúc nào cũng viên mãn và hạnh phúc.

Nhắc đến minh tinh màn bạc nổi tiếng Sài thành xưa, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Thẩm Thúy Hằng - người đẹp sở hữu nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành”. Trong ký ức của nhiều đồng nghiệp, Thẩm Thúy Hằng như một đóa hoa rực rỡ khiến ai nhìn cũng phải mê đắm.

Với vẻ đẹp “kinh điển”, đôi môi đầy đặn, đôi mắt to tròn sâu thẳm đầy quyến rũ, cặp lông mày đậm nổi bật cùng thân hình nóng bỏng, nhạc sĩ Ngọc Sơn phải gật gù nhận xét rằng "chị không còn từ nào để chê”. Đặc biệt khi diện áo tắm, vẻ quyến rũ của bà khiến nhiều người không ngần ngại gọi là “Marilyn Monroe của Việt Nam”.

Là một ngôi sao màn bạc nổi tiếng, cuộc sống của Thẩm Thúy Hằng từng tràn ngập hào quang, danh vọng. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang ấy, cuộc đời bà không phải lúc nào cũng viên mãn và hạnh phúc.

Minh tinh hàng đầu làng giải trí

Thẩm Thúy Hằng tên thật là Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1940. Cha của bà là một viên chức và ra Bắc công tác một thời gian, nên bà được sinh ra tại Hải Phòng. Sau đó, gia đình chuyển về An Giang sinh sống.

Mỹ nhân Sài thành từng nhận 1 cân vàng cho mỗi vai diễn, rời đỉnh hào quang đi tu ở tuổi xế chiều - ảnh 1
Thẩm Thúy Hằng là minh tinh nổi tiếng Sài thành thập niên từ 1965-1975. Ảnh: Internet

Mới 13 tuổi, Thẩm Thúy Hằng đã mất cha. Sau khi hoàn thành cấp I tại Long Xuyên, bà chuyển lên Sài Gòn sống cùng người chị gái và học tại Trường Huỳnh Thị Ngà ở Tân Định cho đến hết năm đệ tứ (lớp 9 ngày nay).

Năm 16 tuổi, bà quyết định giấu gia đình tham gia cuộc thi tuyển diễn viên do hãng phim Mỹ Vân tổ chức. May mắn, Thẩm Thúy Hằng vượt qua hơn 2.000 thí sinh và giành giải Nhất. Hãng phim đã đặt cho bà nghệ danh Thẩm Thúy Hằng, vì tên thật Kim Phụng trùng với tên một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng thời bấy giờ.

Ngay từ tác phẩm điện ảnh đầu tay Người đẹp Bình Dương ra mắt công chúng năm 1958, Thẩm Thúy Hằng đã nhanh chóng vụt sáng thành ngôi sao. Từ đó, bà giữ vị trí minh tinh hàng đầu tại làng giải trí phía Nam, nổi bật không chỉ nhờ tài năng mà còn nhờ sắc đẹp. Trong suốt sự nghiệp của mình, bà tham gia ít nhất 60 bộ phim và hầu hết các tác phẩm đều thành công. Thẩm Thúy Hằng cũng là nữ diễn viên có mức cát-xê cao nhất vào thời điểm đó. Có thời điểm bà nhận được mức cát-xê tương đương với 1 kg vàng - con số mà hiếm có nữ diễn viên nào đạt được.

Năm 1969, Thẩm Thúy Hằng thành lập hãng phim riêng mang tên mình, tiền thân của Vilifilms sau này. Bà cũng từng sánh ngang với các diễn viên quốc tế vào thời điểm đó.

Không chỉ thành công trên màn bạc, Thẩm Thúy Hằng còn là người đa tài khi tham gia sân khấu, kịch và cải lương. Năm 1982, bà được phong tặng danh hiệu "Nữ diễn viên khả ái nhất" tại Đại hội Điện ảnh Moscow và Tashkent (Liên Xô), vượt qua nhiều nữ diễn viên xinh đẹp đến từ Đông Âu, Nhật Bản, Trung Quốc...

Trong suốt sự nghiệp, Thẩm Thúy Hằng cũng là gương mặt được ưa chuộng hàng đầu trên các tờ báo xuân. Thập niên 1970 đánh dấu giai đoạn đỉnh cao của bà, khi liên tục nhận giải thưởng tại các liên hoan phim châu Á trong các năm 1972 - 1974.

Mỹ nhân Sài thành từng nhận 1 cân vàng cho mỗi vai diễn, rời đỉnh hào quang đi tu ở tuổi xế chiều - ảnh 2
Vẻ đẹp "kinh điển" của bà khiến nhiều người mê đắm. Ảnh: Internet

Cô độc tuổi xế chiều

Nổi tiếng là một trong "tứ đại mỹ nhân” của Sài thành xưa, có trong tay sự nghiệp vững chắc nhưng cuộc đời của bà không mấy suôn sẻ. Đặc biệt là chuyện hôn nhân, tình cảm.

Năm 19 tuổi, bà lên xe hoa theo sự sắp xếp của gia đình. Cuộc hôn nhân không tình yêu nhanh chóng tan vỡ sau 5 năm chung sống. Từ đó, bà làm mẹ đơn thân, dành hết thời gian cho công việc. Cũng chính vì quá bận rộn không có thời gian chăm sóc con khiến bà day dứt khôn nguôi.

Năm 1970, Thẩm Thúy Hằng kết hôn lần thứ hai với một người đàn ông có vị trí trong xã hội và họ có với nhau 4 người con. Bà vô cùng hạnh phúc với những gì đang có. Bởi thế, khi người chồng qua đời, bà gặp cú sốc tinh thần lớn.

Đồng thời, trong giai đoạn này, bà gặp phải sự cố về phẫu thuật thẩm mỹ khiến khuôn mặt tuyệt mỹ bị biến dạng. Đây có thể nói là khoảng thời gian khó khăn đối với bà khi vừa chịu đả kích lớn về mặt tinh thần lẫn sức khỏe.

Ở tuổi xế chiều, Thẩm Thúy Hằng sống một cuộc đời giản dị, tu tại gia và nghiên cứu Thiền học trong ngôi nhà riêng ở khu Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM), xa rời ánh hào quang của showbiz.

Ngày 7/9, Thẩm Thúy Hằng qua đời tại nhà riêng ở TP.HCM. Sự ra đi của bà là một mất mát lớn đối với ngành giải trí Việt Nam và những người yêu mến bà.

* Tổng hợp

>>Vị đại gia là 'vua bột ngọt' giàu nức tiếng Sài thành một thời, xuất thân từ công nhân cọ rửa thùng dầu đến 'tỷ phú của các tỷ phú'

Cận cảnh bảo tàng gần 100 tuổi từng là dinh thự của đại gia nức tiếng Sài Gòn xưa: Có 99 cánh cửa lớn nhỏ, là công trình đầu tiên ở Sài thành có thang máy

Cô gái Sài thành lấy chồng Hàn Quốc hơn 20 tuổi: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/kien-thuc/my-nhan-sai-thanh-tung-nhan-1-can-vang-cho-moi-vai-dien-roi-dinh-hao-quang-di-tu-o-tuoi-xe-chieu-138078.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Mỹ nhân Sài thành từng nhận 1 cân vàng cho mỗi vai diễn, rời đỉnh hào quang đi tu ở tuổi xế chiều
    POWERED BY ONECMS & INTECH