Nam sinh giỏi nhất tỉnh thi đại học lại xếp cuối bảng, xem video giám sát thấy chỉ nộp 3 tờ giấy trắng, biết lý do đằng sau ai cũng bật khóc
Câu chuyện của Lý Kim Sơn khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào.
Xuất thân từ một gia đình thu gom ve chai tại vùng quê nghèo tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), Lý Kim Sơn học sinh luôn nằm trong top đầu của trường từng được kỳ vọng sẽ trở thành tân sinh viên của Thanh Hoa hoặc Bắc Đại. Nhưng kỳ thi đại học năm ấy, cậu chỉ đạt vỏn vẹn 239 điểm.

Học sinh giỏi nhất trường, nhưng điểm thi gây sốc
Lý Kim Sơn từ lâu được xem là "học bá" nổi bật nhất trường. Cậu học đều tất cả các môn, tiếp thu nhanh, giải được cả những bài toán hóc búa khiến giáo viên phải lưỡng lự. Các kỳ thi thử của tỉnh, cậu luôn đạt trên 600 điểm mức điểm thường dành cho những thí sinh ưu tú bước vào các trường đại học hàng đầu Trung Quốc.
Vậy nhưng khi kết quả thi đại học công bố, Lý Kim Sơn chỉ đạt 239 điểm. Cả giáo viên, bạn bè và người thân đều hoài nghi. Một học sinh xuất sắc như vậy không thể sa sút đến mức đó, trừ khi có điều gì đó bất thường.
Quyết không bỏ cuộc, thầy giáo đi tìm sự thật
Người duy nhất không chấp nhận kết quả này là thầy chủ nhiệm Lý Tồn Nghĩa. Tin tưởng vào năng lực của học trò, thầy đã nhiều lần đến Sở Giáo dục xin trích xuất video giám sát phòng thi một hành trình gian nan đầy những lần bị từ chối, chờ đợi, thuyết phục.
Đến khi có được đoạn video, sự thật khiến thầy lặng người. Hóa ra trong các môn thi cuối, Kim Sơn vẫn chăm chú làm bài, nhưng chỉ viết trên giấy nháp. Phiếu trả lời chính thức đều để trống. Cậu đã tự ý bỏ trắng bài.

Bữa cơm đạm bạc và quyết định khiến người lớn phải khóc
Thầy Lý tìm về nhà Kim Sơn và chuyến đi đó đã để lại vết hằn trong lòng. Căn nhà của cậu nằm nép giữa ngọn đồi, tường đất lở loét, sân nhà bừa bộn ve chai, vỏ chai nhựa, sắt vụn. Gia đình sống bằng nghề nhặt rác thu nhập bấp bênh, bữa ăn đạm bạc.
Hôm ấy, cha mẹ Kim Sơn gom hết những gì ngon nhất để đãi thầy một bữa cơm là vài quả trứng chiên, đĩa rau luộc, đặt tạm trên chiếc bàn kê bằng gạch cũ. Khi thấy họ không dám đụng đũa vào phần trứng, chỉ chăm chăm nhường khách, thầy Lý nghẹn ngào bỏ đũa, viện cớ ra ngoài để không ai thấy thầy đang khóc.
Lý Kim Sơn chọn bỏ bài thi không phải vì mất niềm tin vào bản thân, mà vì không muốn cha mẹ thêm khốn khó nếu phải nuôi con ăn học đại học. “Con có thể chịu khổ, nhưng cha mẹ thì không”, cậu nói.

Lối rẽ từ lòng tin của người thầy
Thầy Lý không chấp nhận để Kim Sơn từ bỏ tương lai. Thầy tìm đến công trình nơi cậu làm thuê, thuyết phục cậu học lại lớp 12. “Em còn trẻ, có thể xin học bổng, vừa học vừa làm. Không học đại học không phải vì nghèo mà vì em chưa từng nghĩ mình có nhiều lựa chọn”, thầy nói.
Để học trò tự tin hơn, thầy hứa sẽ hỗ trợ tài chính, giúp Kim Sơn yên tâm thi lại. Năm sau, cậu không phụ lòng thầy đạt điểm cao và đỗ vào Đại học Vũ Hán. Cậu không chọn trường danh giá hơn vì muốn ở gần nhà, đỡ đần cha mẹ.
Câu chuyện của Kim Sơn là lời nhắc nhở sâu sắc, trong khi nhiều học sinh có đầy đủ điều kiện học tập vẫn thờ ơ với tương lai, ngoài kia có những em phải tự tay gạt bỏ giấc mơ vì sợ làm cha mẹ thêm gánh nặng. Thành tích không phản ánh tất cả. Và đôi khi, một bài thi trắng lại chứa đựng lòng hiếu thảo rực rỡ hơn bất kỳ điểm số nào.