Nghe ‘lệnh khởi tố’ từ đối tượng giả mạo công an, cụ bà 77 tuổi suýt mất 200 triệu
Nhóm đối tượng còn gọi video, mặc trang phục công an, dựng cảnh trụ sở giả và đọc lệnh khởi tố để tạo sự tin tưởng cho nạn nhân.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, ngày 8/5, bà Phạm Thị L. (77 tuổi, trú tại phường Thảo Nguyên, thị xã Mộc Châu) bất ngờ nhận cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người đàn ông ở đầu dây tự xưng là cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội, thông báo rằng bà đang liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy và hiện thuộc diện theo dõi. Người này còn yêu cầu bà L. tuyệt đối giữ bí mật về nội dung cuộc trao đổi.

Thấy nạn nhân hoang mang, nhóm đối tượng tiếp tục gọi video. Trong cuộc gọi này, chúng mặc trang phục công an, dựng cảnh tại một "trụ sở" y như thật rồi đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà L., khiến bà hoàn toàn tin đây là cơ quan chức năng thật.
Ngay sau màn "khởi tố", các đối tượng yêu cầu bà chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm vào tài khoản do chúng cung cấp với lý do “giảm nhẹ tội”.
Quá lo lắng vì từ trước đến nay chưa từng vi phạm pháp luật, lại tuổi cao sức yếu, bà L. rơi vào trạng thái hoảng loạn, chỉ mong mọi chuyện sớm được giải quyết nên đã vội gom toàn bộ số tiền gần 200 triệu đồng mang đến ngân hàng để chuyển khoản theo chỉ dẫn.
Tuy nhiên, trên đường đi, bà quyết định ghé vào trụ sở Công an phường Thảo Nguyên để hỏi rõ sự việc. Tại đây, sau khi trình bày toàn bộ câu chuyện, bà được cán bộ công an giải thích rằng mình vừa suýt trở thành nạn nhân của một chiêu trò lừa đảo tinh vi.
Bà L. chia sẻ, vì quá hoang mang nên đã tìm đến công an để được tư vấn. Khi nghe cán bộ giải thích tường tận, bà như trút được gánh nặng và may mắn vì kịp thời tránh mất số tiền tích góp cả đời để an dưỡng tuổi già.