Mạng xã hội đang lan truyền chia sẻ của một phụ nữ về sự cố cành phượng rơi trúng đầu làm chồng cô ngã ra đường Nguyễn Văn Cừ (Quận Long Biên, TP Hà Nội) bất tỉnh. Vậy ai là người phải chịu trách nhiệm sự cố này?
Gần đây hiện tượng côn đồ trên đường phố diễn ra khá phổ biến, gây bức xúc trong dư luận. Động thái vào cuộc xử lý nhanh chóng của cơ quan chức năng cho thấy tính chất nghiêm minh của pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.
Phát hiện nhóm thanh niên chạy xe lạng lách đánh võng, mang theo hung khí nguy hiểm tấn công người đi đường, lực lượng công an đã khẩn trương truy xét và ngăn chặn kịp thời.
Sau vụ tai nạn khiến 1 người đang dừng chờ đèn đỏ tử vong, nhiều người bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt để xử lý dứt điểm nạn "quái xế" gây náo loạn đường phố.
Rạng sáng 3/11, hàng chục xe máy chạy với tốc độ rất cao, thành đoàn, bấm còi inh ỏi trên đường tuyến phố trung tâm Thủ đô, bất ngờ tông vào một người đi đường khiến nạn nhân tử vong.
Quá trình thi công sửa chữa, nâng cấp mặt đường đại lộ Lê Nin (TP Vinh, Nghệ An), các công nhân dùng máy công suất lớn thổi bụi bay mù mịt, khiến người đi đường ngộp thở, nguy cơ mất an toàn giao thông.
Bão số 6 đã làm nhiều vị trí trên đèo Hải Vân sạt lở. Cây xanh và trụ điện ngã đổ ra đường gây nguy hiểm cho người đi đường và phương tiện khi lưu thông qua đèo.
Quá trình làm thủ tục hải quan cho hành khách nhập cảnh từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Nội Bài, lực lượng Hải quan Hà Nội phát hiện một người nước ngoài giấu 3kg vàng trong người và đế giày.
Nguyễn Duy Thái nói với người đi đường rằng xe của họ bị hỏng phải dừng lại ngay, sau đó giả vờ là thợ sửa xe và bảo họ đưa điện thoại để đối chiếu phụ kiện cần thay sau đó nhanh chóng cầm bỏ chạy.