Người phụ nữ được tuyên bố trắng án sau 61 năm chịu oan
Vụ án của bà Choi Mal-ja đã khiến dư luận Hàn Quốc xôn xao suốt những ngày qua.
Theo The Korea Times, ngày 10/9 (theo giờ địa phương), Tòa án quận Busan đã tuyên bà Choi Mal-ja trắng án, nhận được sự chú ý lớn từ dư luận.
“Cô ấy khẳng định hành động cắn lưỡi người đàn ông là tự vệ, và theo hồ sơ vụ án, hành động của cô ấy được công nhận là tự vệ, nên cáo buộc gây thương tích trong vụ án này không được chấp nhận. Vì vậy, bị cáo không có tội,” Thẩm phán Kim Hyun-soon nói.
Khi nghe phán quyết của tòa án, bà Choi - hiện 78 tuổi, cùng những người ủng hộ quyền phụ nữ đã reo hò và ăn mừng.

Bước ra ngoài, bà Choi nhận hoa từ những người ủng hộ và mỉm cười. "Choi Mal-ja vô tội", bà rưng rưng nói.
Bà cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân, các tổ chức phụ nữ, luật sư và cả những người đã luôn ủng hộ mình trong suốt nhiều năm qua.
Vụ án của bà bắt đầu từ ngày 6/5/1964. Khi ấy, bà Choi mới 18 tuổi và bị một người đàn ông 21 tuổi ở Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam tấn công, cố gắng xâm hại tình dục. Hắn ta ghì chặt cô xuống đất và đưa lưỡi vào miệng cô. Trong nỗ lực tuyệt vọng để trốn thoát, cô đã cắn đứt 1,5cm lưỡi của hắn ta rồi vùng dậy bỏ chạy.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra sau đó, cô bị đối xử như một nghi phạm hình sự.
Ban đầu, cảnh sát cho rằng lập luận tự vệ của cô là hợp lý. Thế nhưng sau đó, các công tố viên đã hủy bỏ cáo buộc cố ý hiếp dâm đối với kẻ tấn công, đồng thời cáo buộc cô tội gây thương tích nghiêm trọng. Trong những tháng tiếp theo, cô bị giam giữ, chịu áp lực và đối mặt với nhiều chỉ trích. Cuối cùng, Choi bị kết án 10 tháng tù giam, hưởng án treo trong hai năm.
Trong khi đó, kẻ tấn công chỉ bị tuyên án nhẹ hơn, chỉ 6 tháng tù treo trong hai năm. Đáng nói, hắn ta chưa bao giờ bị buộc tội cố ý hiếp dâm.
Trong suốt 61 năm qua, bà đã sống với vết nhơ oan ức ấy.
Hành trình tìm kiếm công lý của bà được khơi dậy bởi phong trào #MeToo toàn cầu. Năm 2020, với sự hỗ trợ từ các tổ chức phụ nữ, bà đã đệ đơn xin tái thẩm. Ban đầu, đơn của bà bị tòa cấp dưới bác bỏ nhưng đến năm 2023, Tòa án Tối cao đã yêu cầu xem xét lại bởi nhận thấy có thể đã có những phương pháp điều tra bất hợp pháp.
Trong phiên tòa vừa qua, các công tố viên đã công khai xin lỗi, thừa nhận những sai lầm mang tính hệ thống và bày tỏ sự thấu hiểu trước nỗi đau đã gây ra cho bà Choi.
Nguồn: The Korea Times