Người Việt Nam hiếm hoi đặt chân đến 128 quốc gia và vùng lãnh thổ, lập 3 kỷ lục Guinness
Bắt đầu từ những video review giản dị trong lúc thất nghiệp, chàng trai sinh năm 1995 đã trở thành travel blogger nổi tiếng thế giới, lập nhiều kỷ lục.
Những ngày qua, travel blogger Brasil Nguyễn là cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ các tín đồ mê xê dịch. Anh chàng nổi tiếng với hành trình đi qua hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ, mang đến những trải nghiệm vô cùng độc đáo và thú vị.
Ít ai biết, trước khi trở thành travel blogger, Brasil Nguyễn từng hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò như ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên… Anh tên thật là Nguyễn Nam Hiếu (SN 1995), theo học khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy của Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Brasil từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol 2023 (top 24), The X-Factor (vòng tranh đấu), Sing My Song mùa 2 (đoạt giải Bài hát hay nhất), Học viện Ngôi sao mùa 2 (top 18), The Debut mùa 1…

Ở vai trò nhà sản xuất âm nhạc, anh hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu showbiz. Brasil từng tham gia sản xuất một số ca khúc gắn liền với Sơn Tùng M-TP như Không phải dạng vừa đâu, Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần, Buông đôi tay nhau ra… Ngoài ra, anh còn kết hợp với Hồ Ngọc Hà, Bích Phương, Soobin Hoàng Sơn, Đan Trường, Tiên Tiên, Phạm Đình Thái Ngân…
Không dừng lại ở âm nhạc, anh cũng từng lấn sân sang diễn xuất dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Minh Nhí. Anh tham gia các dự án như phim điện ảnh Hoàng tử lọ lem, sitcom Oan gia bùm chéo, Chuyến đi của năm 2018, Trai đô đớp thính, Gia đình ngũ quả…
Là nghệ sĩ đa tài và từng gặt hái nhiều thành công, nhưng đến năm 2020, Brasil Nguyễn bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Giữa những ngày chênh vênh ở tuổi 25, anh đến với du lịch một cách tình cờ nhưng lại đầy hữu duyên.

Chia sẻ về cơ duyên này, Brasil Nguyễn kể: “Trong khoảng thời gian dừng công việc nghệ thuật, mình mất 2-3 năm để làm nhiều công việc khác như bán cà phê, mở quán ăn... Có thời điểm mình gặp khó khăn và không biết phải làm gì.
Trong 8 tháng thất nghiệp, mình bắt đầu xây dựng kênh TikTok và YouTube, quay lại những video giải trí đăng lên. Sau đó các nhãn hàng bắt đầu liên hệ đặt quay review và tình cờ nhất là khi một hãng du thuyền lớn mời mình trải nghiệm chuyến hành trình đi xuyên các nước Đông Nam Á bằng đường thủy.
Từ đó, cái tên Brasil Nguyễn ra đời, đánh dấu hành trình chính thức của mình với nội dung du lịch và thể thao”.
Từ khởi đầu đầy bất ngờ ấy, anh quyết định xem đây là con đường tương lai của mình. Tuy nhiên, không có con đường nào dễ dàng, với Brasil cũng vậy. Việc chuyển mình từ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên sang travel blogger là một thử thách thực sự.
Nếu như trước đây anh quen đứng trước ống kính để diễn xuất thì giờ đây phải tự quay hành trình, ghi lại các trải nghiệm và tường thuật mọi thứ.
“Mình buộc bản thân phải làm quen và mất một khoảng thời gian cho công việc này. Ban đầu chỉ quay ẩm thực, review những nơi đặt chân đến thôi, nhưng dần dần thì nó trở thành công việc luôn”, Brasil tâm sự.


Đến thời điểm hiện tại, anh đã khám phá 128 quốc gia và vùng lãnh thổ: 42 ở châu Âu, 13 ở Nam Mỹ, 3 ở Bắc Mỹ, 34 ở châu Á, 29 ở châu Phi và phần còn lại thuộc Thái Bình Dương, tổng cộng trải dài trên cả 6 châu lục.
Những chuyến đi mang đến cho anh vô vàn trải nghiệm thú vị. Mỗi quốc gia, mỗi vùng đất hay mỗi con người đều có một câu chuyện riêng, khiến Brasil càng đi càng mê, càng khám phá càng thấy hấp dẫn.
“Đi nhiều nơi học hỏi được nhiều nền văn hóa, phong tục và bản sắc dân tộc là điều vô cùng thú vị. Ban đầu mình chỉ đến những nơi gần gũi như Thái Lan, Nhật Bản, rồi xa hơn một chút như Đức, Pháp, Ý. Nhưng để nói về những điều khó quên nhất, chắc chắn phải kể đến các khu vực có nhiệt độ khắc nghiệt ở châu Phi”, anh chia sẻ.

Tại châu Phi, Brasil có cơ hội đi qua sa mạc, leo lên những vùng núi tuyết với nhiệt độ -30 độ C, thậm chí xuống tới -50 độ C. Dẫu khắc nghiệt, con người nơi đây lại vô cùng lạc quan và tử tế. “Có những lần mình đi qua sa mạc hay gặp bão tuyết, dù khó khăn thế nào vẫn nhận được sự giúp đỡ từ người dân. Có lần mình đi qua khu vực có phiến quân, tưởng chừng không thể quay về, nhưng chính những phiến quân ấy đã giúp mình ra khỏi đó an toàn. Đó là điều mình cảm thấy vô cùng may mắn”, anh nói.
Bên cạnh đó, Brasil còn ấn tượng sâu sắc với những vùng đất đậm tính tôn giáo Cơ đốc, được đặt chân đến Vương cung Thánh đường và gặp gỡ Đức Giáo hoàng hay Israel - quốc gia khởi nguồn của Kitô giáo. Một kỷ niệm thú vị khác là khi anh vô tình gặp lại một cô gái từng quen ở ga tàu điện ngầm tại Rome, lần thứ hai ở tận Bỉ. Cả hai vẫn giữ liên lạc và cô gái thậm chí xin nghỉ phép hai tuần để đưa anh đi du lịch Hà Lan.

Hành trình khám phá 128 quốc gia của Brasil không chỉ gây chú ý trong nước mà còn lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới. Anh được Guinness ghi nhận các kỷ lục: “Người Việt Nam đi 100 quốc gia trong 2 năm dưới 30 tuổi”, “Người Việt Nam kiếm thu nhập bằng công việc sáng tạo nội dung thể thao - du lịch ở nước ngoài”. Đến 31/10, anh tiếp tục được xác lập kỷ lục “Người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến 118 quốc gia thuộc 6 châu lục”.

Chia sẻ về cảm xúc khi được ghi nhận, Brasil xúc động cho biết, ban đầu những chuyến đi chỉ để làm vlog và phục vụ sở thích cá nhân nhưng dần dần, anh muốn lan tỏa tinh thần Việt Nam khắp năm châu. Vì vậy, anh đặt ra các cột mốc là 50 quốc gia, rồi 100, 150 và 200 quốc gia.
Khi tích lũy đủ bằng chứng xuất nhập cảnh, anh nộp hồ sơ cho Guinness World Records: “Mình khá bất ngờ vì ở Việt Nam chưa ai được xét duyệt kỷ lục này. Lần 1, lần 2 và lần 3 mình gửi đi thì cả ba lần đều được công nhận. Cảm xúc rất hạnh phúc vì mình làm được điều mà trước đây chỉ dám mơ. Cảm ơn Guinness World Records đã xem xét và công nhận hành trình của mình”.

Sau hành trình dài đầy dấu ấn, Brasil Nguyễn cho biết anh đặt mục tiêu khám phá thêm 30 quốc gia trong năm 2026 và hướng tới con số 200 quốc gia. Song song đó, anh sẽ tiếp tục ghi lại những trải nghiệm về cảnh đẹp, văn hóa, ẩm thực và những mẹo du lịch hữu ích để truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Brasil không giấu được niềm tự hào rằng người Việt Nam không hề nhỏ bé và quê hương luôn là nơi đáng trân quý. Anh tâm sự: “Trước đây mình gần như chưa được đi đâu, đến năm 2022 vẫn chưa một lần xuất ngoại. Khi có cơ hội khám phá thế giới, mình mở mang hiểu biết và tầm nhìn hơn rất nhiều. Nhưng mình đi để học hỏi, để trải nghiệm… và để trở về. Vì quê hương mình đẹp lắm”.
