Thế giới

Nhà ông L. không chịu di dời khiến dự án cao tốc phải 'đi đường vòng', tuyên bố không chấp nhận mức đền bù 1 tỷ đồng

Minh Lan 26/11/2025 23:11

Sau một thời gian làm việc với chính quyền và bị truyền thông chú ý, ông Luo đã đồng ý phá dỡ nhà và nhận khoản bồi thường 260.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng).

Mặc dù đã diễn ra cách đây nhiều năm, vụ việc một hộ gia đình tại thành phố Ôn Lĩnh (Trung Quốc) từ chối di dời dù toàn bộ khu dân cư xung quanh đã được giải tỏa phục vụ dự án xây dựng hạ tầng giao thông vẫn được nhắc đến như một trường hợp điển hình trong quá trình đô thị hóa.

Hình ảnh ngôi nhà đứng đơn lẻ giữa tuyến đường đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, góp phần làm dấy lên các cuộc thảo luận về chính sách bồi thường, quyền cư trú của người dân và cách thức triển khai các dự án phát triển đô thị.

Cụ thể, cách đây vài năm, tại thành phố Ôn Lĩnh, phía Đông Trung Quốc, một ngôi nhà cao năm tầng với những vách tường nham nhở đã đứng trơ trọi giữa lòng tuyến đường cao tốc mới. Căn nhà thuộc sở hữu của ông Luo Baogen, người làm nghề nuôi vịt và vợ ông.

screenshot-2025-11-26-153149.png
Căn nhà thuộc sở hữu của ông Luo Baogen

Trong toàn bộ khu dân cư đã được giải tỏa để xây dựng tuyến đường mới dẫn tới nhà ga đường sắt, họ là hộ duy nhất kiên quyết không di dời. Việc này buộc đơn vị thi công phải tạm thời chừa lại vị trí căn nhà và xây đường vòng qua đó để giữ tiến độ dự án.

Ông Luo khẳng định hai vợ chồng tiếp tục sinh sống trong phần nhà còn sót lại vì cho rằng mức đền bù từ chính quyền là không thỏa đáng. Những hình ảnh gây sốc về ngôi nhà “cố thủ” của ông đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Được biết, ông Luo từng hoàn thiện ngôi nhà với chi phí khoảng 600.000 nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng) thì chính quyền đưa ra mức bồi thường tiêu chuẩn chỉ 220.000 nhân dân tệ (hơn 800 triệu đồng) – con số ông lập tức từ chối. Sau đó, giá đền bù được nâng lên 260.000 nhân dân tệ (gần 1 tỷ đồng), nhưng ông vẫn không đồng ý.

screenshot-2025-11-26-153145.png
Ngôi nhà cao năm tầng với những vách tường nham nhở đã đứng trơ trọi giữa lòng tuyến đường cao tốc mới

Thời điểm đó, ông Luo cho biết điện và nước vẫn hoạt động bình thường; vợ chồng ông thậm chí ngủ ở hai khu vực khác nhau trong nhà để tránh bị phá dỡ từng phần.

Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc với chính quyền và bị truyền thông chú ý, ông Luo đã đồng ý phá dỡ nhà và nhận khoản bồi thường 260.000 nhân dân tệ. “Mỗi ngày ông Luo phải tiếp đón hàng chục phóng viên, trong khi ngôi nhà lại nằm ngay giữa tuyến đường. Vì vậy, ông ấy đã quyết định cho phá dỡ”, ông Chen Xuecai, trưởng thôn Xiazhangyang chia sẻ.

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/nha-ong-l-khong-chiu-di-doi-khien-du-an-cao-toc-phai-di-duong-vong-tuyen-bo-khong-chap-nhan-muc-den-bu-1-ty-dong-156605.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Nhà ông L. không chịu di dời khiến dự án cao tốc phải 'đi đường vòng', tuyên bố không chấp nhận mức đền bù 1 tỷ đồng
    POWERED BY ONECMS & INTECH