Nhặt rác suốt 21 năm, cụ ông 71 tuổi bất ngờ phát hiện có 1,6 tỷ đồng trong tài khoản

Ngọc Hân • 06/10/2026 - 09:51

Từng rơi vào cảnh nợ nần và phải đi nhặt rác kiếm sống, người đàn ông không ngờ mình vẫn có một khoản lương hưu lớn trong ngân hàng.

Một người đàn ông lớn tuổi ở miền Trung Trung Quốc, sau 21 năm mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu, bất ngờ phát hiện mình có hơn 420.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng) trong tài khoản lương hưu.

Theo Changde Daily, vào cuối tháng 9, người đàn ông 71 tuổi họ Ru nhận được thẻ ngân hàng liên kết với tài khoản lương hưu và phát hiện số dư lên tới 424.204 NDT.

Không hề biết mình có quyền nhận lương hưu trong nhiều thập kỷ, ông Ru bật khóc khi chia sẻ với truyền thông: “Tất nhiên là tôi rất vui. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Tôi biết ơn sự hỗ trợ của cơ quan trợ giúp xã hội và các cơ quan Chính phủ liên quan”.

Trong 21 năm qua, ông Ru kiếm sống bằng việc nhặt phế liệu tại thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam.

Ảnh chụp màn hình 2026-10-05 154943
Người đàn ông 71 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ phát hiện mình có hơn 420.000 NDT trong tài khoản lương hưu

Đầu những năm 2000, ông bị cho thôi việc tại một cửa hàng Nhà nước ở Chu Châu, cũng thuộc tỉnh Hồ Nam, và nhận một khoản tiền bồi thường không được tiết lộ. Trước đó, ông đã làm việc tại cửa hàng này 30 năm sau khi tốt nghiệp một trường kỹ thuật.

Ông nhanh chóng tiêu hết tiền bồi thường vì vốn là người “thích hưởng thụ cuộc sống”. Khi tiền cạn, ông rơi vào cảnh nợ nần và xảy ra mâu thuẫn với người thân, từ đó bắt đầu đi nhặt rác để kiếm sống.

Sau đó, ông chuyển đến Thường Đức và sinh sống tại đây cho đến nay.

Từng sống trong một tòa nhà bỏ hoang

Mùa đông năm 2024, Wu Jinhui cùng các đồng nghiệp tại một trạm trợ giúp xã hội ở Thường Đức phát hiện ông Ru đang sống trong một tòa nhà bỏ hoang.

Theo Wu, ban đầu ông Ru từ chối đề nghị chuyển đến nơi trú ẩn dành cho người cần trợ giúp vì có lòng tự trọng cao.

Các nhân viên thường xuyên cung cấp cho ông những nhu yếu phẩm cần thiết và cam kết hỗ trợ. Cuối cùng, ông đồng ý chuyển đến cơ sở trợ giúp, nơi ông cung cấp thông tin cá nhân của mình.

Theo chính sách hưu trí của Trung Quốc, ông Ru đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2015 và bắt đầu đủ điều kiện nhận lương hưu kể từ thời điểm đó.

Ảnh chụp màn hình 2026-10-05 154950
Nhân viên công tác xã hội đã phát hiện ông Ru (ảnh trên) đang sống trong một tòa nhà bỏ hoang trong một đợt kiểm tra phúc lợi định kỳ

Khoản lương hưu của ông vào khoảng 3.700 NDT/tháng, tích lũy thành hơn 420.000 NDT trong 10 năm qua.

Ông Ru cho biết sau khi bị cho thôi việc, ông cho rằng mình phải tự đóng bảo hiểm hưu trí trong nhiều năm mới đủ điều kiện nhận lương hưu. Do hoàn cảnh tài chính khó khăn, ông đã không đóng khoản bảo hiểm này.

Không có điện thoại di động, ông Ru gần như tách biệt với những thay đổi trong xã hội và không biết về các quy định hưu trí của đất nước. Ông cũng sống độc thân suốt đời.

Theo luật Trung Quốc, những người đã đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 15 năm được hưởng lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu. Độ tuổi nghỉ hưu đối với nam giới Trung Quốc từng là 60 tuổi vào năm 2015 và hiện đang được nâng dần lên 63 tuổi.

Wu lưu ý rằng ông Ru đã làm việc tại cửa hàng trong 30 năm. Trong thời gian này, chủ lao động đã khấu trừ một phần tiền lương của ông để đóng các khoản bảo hiểm.

Khi trao thẻ ngân hàng cho ông Ru, Wu khuyên ông giữ thẻ cẩn thận, sử dụng số tiền hợp lý và cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua viễn thông.

Ông Ru tiết lộ ưu tiên trước mắt là thuê một căn hộ tại Thường Đức. Trong tương lai, ông dự định trở về thăm quê nhà ở Chu Châu.

Theo Kiến thức Đầu tư | 2026-10-05 23:14
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/nhat-rac-suot-21-nam-cu-ong-71-tuoi-bat-ngo-phat-hien-co-1-6-ty-dong-trong-tai-khoan-1469491.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Nhặt rác suốt 21 năm, cụ ông 71 tuổi bất ngờ phát hiện có 1,6 tỷ đồng trong tài khoản
    POWERED BY ONECMS & INTECH