Nói lời sau cùng, cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan bật khóc xin tha thứ
Trong lời nói sau cùng của mình, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trình bày: "...Tôi xin lỗi Tổng Bí thư Tô Lâm, xin lỗi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân. Xin mọi người tha thứ cho tôi”.
Chiều 28/6, tại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), trước khi bước vào phần nghị án, HĐXX dành thời gian cho các bị cáo nói lời sau cùng.
Bị cáo Hoàng Thị Thúy (cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc) bày tỏ rằng, bị cáo đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, những tội lỗi, hậu quả, trách nhiệm bản thân trước pháp luật.
“Tôi đã vận động gia đình nộp lại số tiền đã nhận, điều đó làm vơi bớt nỗi ân hận, giày vò của tôi. Những tội lỗi tôi gây ra ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, uy tín của cơ quan nơi tôi công tác và gia đình tôi. Tôi xin lỗi Tổng Bí thư Tô Lâm, xin lỗi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân. Xin mọi người tha thứ cho tôi”, lời bà Hoàng Thị Thúy Lan.
Bị cáo Lan tha thiết xin HĐXX xem xét cho các bị cáo được hưởng khoan hồng nhất của pháp luật. Bị cáo xin nhận tất cả trách nhiệm, lỗi lầm về mình. “Tôi xin nhận lỗi cho tất cả cán bộ cấp dưới của tôi. Lỗi thì các bị cáo đã nhận, chỉ mong HĐXX xem xét, tạo điều kiện khoan hồng cho các bị cáo”, nói đến đây bà Lan bật khóc.
Bà Hoàng Thị Thúy Lan cũng xin HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo Nguyễn Văn Hậu và cho rằng Tập đoàn Phúc Sơn là một doanh nghiệp ở địa phương có nhiều đóng góp cho các hoạt động từ thiện, xã hội…

Vừa khóc nức nở, cựu bí thư Vĩnh Phúc vừa tiếp tục trình bày: “Cá nhân bị cáo gần 40 năm công tác, mồ côi bố từ 6 tuổi, khi em út mới 7 tháng. Mẹ bị cáo tần tảo nuôi 4 chị em ăn học, từ ngày bị bắt, bị cáo chưa gặp mẹ lần nào.
Con bị cáo thì mù mắt bẩm sinh, bị cáo rất đau khổ. Nhiều năm công tác bị cáo dành tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Bị cáo càng thấm thía hơn với tình mẫu tử, sự vô thường, tha thiết xin HĐXX, VKS, cho bị cáo được giảm nhẹ tội, sớm có điều kiện trở về gia đình để chăm sóc mẹ già, con nhỏ”.
Trước khi dừng lời, bà Hoàng Thị Thúy Lan xin lỗi người dân Vĩnh Phúc, mong rằng những gì bị cáo và những bị cáo ở đây chưa làm được thì thế hệ kế tiếp sẽ làm tốt hơn nữa. “Mong mọi sự tốt đẹp cho người dân. Mong có được sự tha thứ, cảm thông chia sẻ, của tất cả để bị cáo và các bị cáo ở đây bớt tháng năm tù đầy dày vò, bị thị phi và sống trong đau khổ”, lời bị cáo Lan.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc mong người dân Vĩnh Phúc lượng thứ
Về phần mình, bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) trong lời nói sau cùng của mình cũng bày tỏ sự hối hận. Bị cáo nói: “Có lẽ ai sinh ra trong đời cũng có những sai phạm, sai lầm, đặc biệt trong quá trình công tác. Nhưng sai lầm lần này của tôi quá lớn, đã tước đi toàn bộ danh dự, sự nghiệp và cả tự do của bản thân tôi. Gần 500 ngày trong điều kiện giam cứu khắc nghiệt, với những đêm mất ngủ cho tôi thấy hình phạt của mình đã thấm thía, rất xác đáng”.

Ông Lê Duy Thành gửi lời cảm ơn đến CQĐT, VKS đã giúp bị cáo hiểu rõ hơn, nhận thức rõ hơn về những vấn đề mà bị cáo còn chưa được rõ. Qua phiên tòa, bị cáo cũng nhận thức được nhiều điều mà trước đây với cương vị cao, bị cáo chưa thể thấu hiểu.
“Cho tôi gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, xin lỗi toàn thể nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, những người đã yêu thương, tin tưởng, kỳ vọng vào tôi rất nhiều, nhưng tôi đã đánh mất niềm tin đó… Chúng tôi cũng khẳng định cái tâm của ông Hậu cũng như Tập đoàn Phúc Sơn khi đã không tiếc tiền xóa hàng ngàn ngôi nhà tranh tre, nứa lá, nhiều mảnh đời bất hạnh.
Sai lầm thì phải trả giá, nhưng mong HĐXX, VKS, đặc biệt là nhân dân Vĩnh Phúc và cả nước lượng thứ, mong HĐXX lượng hình xem xét làm sao giúp cho tất cả bị cáo ở tỉnh Vĩnh Phúc có được bản án tốt nhất”, lời sau cùng của bị cáo Thành.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc còn nói thêm cho bà Hoàng Thị Thúy Lan rằng, nữ cựu bí thư là người phụ nữ có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, vô cùng đáng thương nhưng đã vượt qua tất cả để cùng lãnh đạo chung, chỉ bảo bị cáo để có được ngày hôm nay.
“Hôm nay là sai lầm nhưng chúng tôi rất mong tòa xem xét cho các bị cáo là thủ trưởng cũ, nhân viên, đặc biệt xem xét cho ông Hậu và nhân viên tập đoàn Phúc Sơn, cho họ bản án tốt nhất để có thể nhanh chóng trở về với gia đình”, lời ông Thành.
Trong lời nói sau cùng của mình, các bị cáo khác cũng nói lời ân hận, mong muốn được HĐXX xem xét cho mình được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
>> Viện kiểm sát: Việc bán đất giá 'ưu đãi' cho các cựu quan chức là hối lộ
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và bà Hoàng Thị Thúy Lan rơi nước mắt trình bày hoàn cảnh
Bà Hoàng Thị Thúy Lan bật khóc tại tòa, mẹ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đòi xe BMW