Nữ hiệu trưởng của 'Harvard Việt Nam' tiết lộ một năng lực 'ít nhắc đến nhưng không thể thiếu' trong hành trình sự nghiệp
Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2026 của Trường Đại học Ngoại thương, Hiệu trưởng Phạm Thu Hương đã gửi gắm các thông điệp ý nghĩa, làm hành trang cho sự nghiệp tương lai của hơn 1.700 tân cử nhân.
Sáng 20/9, Trường Đại học Ngoại thương (ngôi trường được mệnh danh là "Harvard của Việt Nam" hoặc thân mật là "Harvard Chùa Láng") đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2026 cho 1.748 tân cử nhân thuộc các chương trình đào tạo đại học chính quy Khóa 61 và các khóa bổ sung tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh.

Trong không khí trang nghiêm và cảm xúc, PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường, đã có bài phát biểu sâu sắc, mang đến những góc nhìn mới mẻ cùng những lời dặn dò nghĩa tình cho các tân cử nhân trước khi các em chính thức bước vào thế giới nghề nghiệp đầy biến động.
Thứ năng lực sẽ là nền tảng vững chắc trong hành trình trưởng thành
Trong bài phát biểu, PGS.TS Phạm Thu Hương đã chia sẻ góc nhìn độc đáo về sự phát triển bản thân. Bà chỉ ra rằng, bên cạnh những kỹ năng phổ biến thường được nhắc tới như năng lực chuyên môn, năng lực dẫn dắt, khả năng thích ứng hay tư duy đổi mới sáng tạo, còn có một loại năng lực mang tính cốt lõi nhưng chưa được đánh giá đúng mức: Năng lực tạo niềm tin.
“Chúng ta đã nói rất nhiều về các năng lực như năng lực nghề nghiệp, dẫn dắt, thích ứng hay đổi mới sáng tạo… Ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các em về một loại năng lực ít được biết tới nhưng lại mang đến cho chúng ta nền tảng vững chắc để nắm bắt nhiều cơ hội trên bước đường sự nghiệp, đó là năng lực tạo niềm tin”, bà nói.

Bóc tách về giá trị của niềm tin trong cuộc sống và công việc, Hiệu trưởng giải thích rằng hành trình trưởng thành của mỗi con người là chuỗi những tìm kiếm và kết nối. Khi đứng trước những ngã rẽ hay cảm thấy mơ hồ, ai cũng khao khát gặp được 1 người thầy giỏi để "vén màn sương mờ".
Khi bắt đầu một dự án mới hay thử thách mới, ai cũng tìm kiếm những cộng sự đáng tin cậy. Và những lúc vấp ngã hay đối mặt với tổn thương, một người bạn biết lắng nghe chính là chỗ dựa tinh thần vô giá.
Từ sự thấu hiểu đó, bà nhắn nhủ: “Hãy là người thầy khi một ai đó cần các em chỉ dẫn, hãy là người cộng sự tin cậy khi đồng hành, hãy là người bạn để chia sẻ những nỗi nhọc nhằn của cuộc sống; hãy luôn biết ơn những người đã giúp đỡ mình trên bước đường trưởng thành và hãy là những người được trao gửi niềm tin”.
Thông điệp của nữ hiệu trưởng khẳng định năng lực tạo niềm tin không phải là phẩm chất tự nhiên có sẵn, mà là kết quả của một quá trình rèn luyện, bồi đắp kiên trì mỗi ngày thông sự tử tế, tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn.
Không chỉ dừng lại ở bài học về sự tin tưởng, PGS.TS Phạm Thu Hương còn động viên mạnh mẽ khi đề cập đến những thử thách nghiệt thở trong xã hội hiện nay. Bà nhắn nhủ sinh viên không nên gục ngã trước những giai đoạn khó khăn hay những lúc cảm thấy như đang bước đi trong đêm tối.
“Kể cả ở trong rừng đêm sâu thẳm vẫn luôn có những mầm cây trỗi dậy”, câu trích dẫn giàu hình tượng của vị hiệu trưởng.

Bà mong muốn các học trò luôn giữ vững niềm tin, không ngừng kiên trì cố gắng để mỗi ngày trôi qua, bản thân lại trở thành một phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua.
Đặc biệt, một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của buổi lễ lại diễn ra ngay trong bài phát biểu của hiệu trưởng. Cụ thể, trong lúc hiệu trưởng phát biểu, toàn thể 1.748 tân cử nhân đã đồng loạt đứng dậy, quay người hướng về phía khán phòng, nơi cha mẹ, ông bà và người thân đang ngồi, đặt tay lên trái tim và cúi đầu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Nghi thức giản dị nhưng đong đầy cảm xúc đã khiến nhiều bậc phụ huynh xúc động.
Về phần mình, PGS.TS Phạm Thu Hương đã có hơn 1 năm nắm giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương kể từ tháng 7/2025, thay thế người tiền nhiệm là PGS.TS Bùi Anh Tuấn nghỉ hưu theo chế độ.
PGS.TS Phạm Thu Hương sinh năm 1977 tại Thái Bình, là cựu sinh viên Khóa 34 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của trường. Bà hoàn thành bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Aarhus (Đan Mạch), nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Ngoại thương và được phong học hàm Phó Giáo sư vào năm 2019.

Bà đã gắn bó với trường hơn 30 năm, từ khi còn là sinh viên đến khi trải qua các vị trí lãnh đạo then chốt như Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Phó Hiệu trưởng (từ tháng 7/2019-7/2025).
Thông điệp ý nghĩa đến từ tân Thủ khoa
Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2026 của Trường Đại học Ngoại thương ghi nhận những con số ấn tượng về chất lượng đào tạo. Trong tổng số 1.748 tân cử nhân được công nhận học vị, có tới khoảng 25% sinh viên đạt kết quả học tập xếp loại Xuất sắc.
Để ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của người học, nhà trường đã trao giấy khen vinh danh 33 sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa và 16 sinh viên tốt nghiệp tiêu biểu đại diện cho Khóa 61.
Nổi bật nhất trong số các gương mặt vinh danh là tân Thủ khoa Nguyễn Thanh Bình, đại diện cho các tân cử nhân bước lên bệ phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Thanh Bình là Thủ khoa tốt nghiệp Chương trình tiên tiến Kinh tế Khóa 61 với điểm số GPA gần như tuyệt đối: 3,98/4,0.

Đại diện cho thế hệ trẻ Ngoại thương, Nguyễn Thanh Bình đã chia sẻ về hành trình 4 năm rèn luyện đầy tự hào nhưng cũng nhiều thử thách. Từ những bỡ ngỡ và hoài nghi ban đầu, Bình cùng các bạn học đã từng bước bước ra khỏi vùng an toàn. Đặc biệt, trải nghiệm trong một học kỳ trao đổi sinh viên tại Đức đã giúp tân Thủ khoa mở rộng tầm nhìn ra thế giới, từ đó trăn trở nhiều hơn về những giá trị mà bản thân có thể đóng góp cho cộng đồng.
Thay vì những lời chúc tụng quen thuộc về sự thành đạt cá nhân, tân Thủ khoa gửi tới các bạn cùng khóa một thông điệp lắng đọng: “Nếu hôm nay được gửi một lời tới chính mình và tới tất cả các bạn trước khi chúng ta rời Ngoại Thương, mình sẽ không nói: ‘Hãy thành công’. Thay vào đó, mình muốn nói: ‘Hãy làm một điều có ý nghĩa’”.
Nguyễn Thanh Bình nhắn nhủ các bạn trẻ hãy giữ vững tinh thần dám dấn thân, dám bước ra thế giới nhưng luôn ghi nhớ nơi mình đã bắt đầu; dám chủ động tìm kiếm những bài toán khó của xã hội để giải quyết mà không tự gán cho mình cái nhãn "đang còn quá trẻ".