Nữ nhân viên BĐS bán được 36 căn nhà nhờ yêu 36 chàng trai cùng lúc
36 người đàn ông được cho là đã trở thành nạn nhân của cùng một phụ nữ, người đã vờ hẹn hò với họ và lừa gạt họ mua các căn hộ trả góp.
Theo thông tin từ Guangdong TV vào ngày 4/3, một người phụ nữ tên là Lưu Giai đang là tâm điểm của vụ việc gây xôn xao dư luận. Cô đã yêu cầu 36 người đàn ông mua căn hộ cho mình tại hai khu dân cư ở Huệ Châu, thành phố cách Thâm Quyến khoảng 90km.
Một trong những nạn nhân, anh Diêu, cho biết đã gặp Lưu Giai trên một nền tảng hẹn hò trực tuyến vào tháng 3/2024 và nhanh chóng bị cô thu hút. "Cô ấy tạo ấn tượng mạnh mẽ với tôi nhờ sự dịu dàng, quan tâm và tình yêu với gia đình. Tôi nghĩ cô ấy chính là người bạn gái lý tưởng", Diêu chia sẻ.

Theo Diêu, Lưu Giai tự giới thiệu mình là 30 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam và làm việc trong ngành thương mại điện tử tại Thâm Quyến. Sau một tháng hẹn hò, họ bắt đầu thảo luận về hôn nhân. Lưu Giai cho biết gia đình cô rất truyền thống và yêu cầu Diêu mua nhà trước khi cô có thể đưa anh về gặp bố mẹ, đồng thời chỉ sau khi đính hôn họ mới có thể sống cùng nhau.
Để thuyết phục Diêu mua căn hộ, Lưu Giai hứa sẽ đóng góp 30.000 nhân dân tệ cho khoản tiền cọc và hỗ trợ anh trả khoản vay hàng tháng. Cô đã nhiệt tình giới thiệu hai khu dân cư ở Huệ Châu, nơi các chủ đầu tư cũng đưa ra các gói trợ cấp mua nhà lên tới hơn 100.000 nhân dân tệ.

Diêu và 35 người đàn ông khác đã quyết định mua căn hộ tại các khu dân cư mà Lưu Giai giới thiệu. Tuy nhiên, khi đến làm thủ tục đăng ký, Lưu Giai thường tìm lý do để từ chối thêm tên mình vào giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Sau khi hoàn tất thủ tục, thái độ của cô thay đổi nhanh chóng, cô dần trở nên lạnh nhạt và sau đó chặn liên lạc, bỏ mặc các "bạn trai cũ" với những khoản nợ vay mua nhà lên tới hàng triệu nhân dân tệ.
Tất cả 36 người đàn ông đều trong độ tuổi 30 và làm việc tại Thâm Quyến. Họ chỉ hẹn hò với Lưu Giai từ một đến hai tháng. Diêu chia sẻ rằng sau khi bị "đá" và nghi ngờ bị lừa, anh đã đi hỏi thăm các chủ căn hộ khác trong cùng tòa nhà về "Lưu Giai". Dần dần, anh phát hiện ra rằng hơn 30 người đàn ông khác cũng từng có một "bạn gái cũ" tên Lưu Giai. Không thể tìm thấy cô, họ đã nhiều lần tố cáo công ty môi giới giúp làm thủ tục mua nhà với cảnh sát vì nghi ngờ lừa đảo, nhưng công ty này đã dọn đi mà không để lại dấu vết.

Cảnh sát tại Thâm Quyến và Huệ Châu cho biết họ gặp khó khăn trong việc xử lý vụ việc, bởi Lưu Giai không xuất hiện trong giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ, do đó không thể xác định có hành vi thu lợi bất hợp pháp hay không.
Diêu cho biết mối quan hệ ngắn ngủi này đã khiến anh phải trả 4.100 nhân dân tệ (hơn 14 triệu đồng) mỗi tháng để vay mua nhà, cộng với tiền thuê nhà vài nghìn nhân dân tệ ở Thâm Quyến và chi phí sinh hoạt, chăm sóc cho bố mẹ. "Lương hàng tháng không đủ sống. Giờ tôi không dám có bạn gái", Diêu chia sẻ.
Vụ lừa đảo của Liu hiện đang trở thành chủ đề nóng trên các mạng xã hội ở Trung Quốc. Một số người đùa rằng Liu chắc chắn đã vượt chỉ tiêu bán nhà trong thời gian qua. Trong khi đó, không ít người lại chỉ trích 36 người đàn ông trong vụ việc, cho rằng họ quá ngây thơ khi chỉ sau một hoặc hai tháng hẹn hò đã vội vã mua nhà.
Theo SCMP, 163
>> 'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia
3 cuộc gọi 100% là lừa đảo, hãy tắt máy ngay để tránh mất sạch tiền trong nháy mắt
Danh sách các số điện thoại lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe hoặc gọi lại