Nữ NSƯT đẹp nổi tiếng Hà Nội, từng bị kỷ luật năm 20 tuổi vì kết hôn, U60 viên mãn bên chồng là Tiến sĩ khoa học, Phó giáo sư
Cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên vô cùng viên mãn và hạnh phúc.
Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật danh tiếng, NSƯT Chiều Xuân sớm nuôi dưỡng tình yêu sâu sắc với sân khấu và điện ảnh. Trải qua gần bốn thập niên hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì vị trí vững chắc trong lòng khán giả, đồng thời xây dựng được tổ ấm viên mãn bên nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

Khởi đầu từ tuổi thơ gắn bó với sân khấu
Chiều Xuân sinh năm 1967 tại Hà Nội, là con gái nghệ sĩ Nguyễn Đức Đọc – diễn viên kỳ cựu của Nhà hát Kịch Việt Nam. Từ nhỏ, cô đã được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật khi thường xuyên theo cha đến nhà hát. Những năm tháng lặng lẽ trong khán phòng, chăm chú theo dõi các vở diễn kinh điển đã thắp lên trong cô niềm say mê cháy bỏng với sân khấu và điện ảnh.

Sau khi hoàn thành bậc phổ thông, cô theo học ngành diễn xuất tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, nơi cha cô cũng đảm nhận vai trò giảng viên. Với gương mặt thanh tú, dịu dàng đậm chất Hà thành, cô nhanh chóng được các đạo diễn chú ý ngay từ năm thứ hai đại học.
Vai diễn đầu tiên của cô là trong bộ phim “Dòng sông khát vọng”. Tuy nhiên, vai Thuận trong phim truyền hình “Mẹ chồng tôi” (đạo diễn NSND Khải Hưng, 1994) mới thực sự trở thành bước ngoặt, giúp tên tuổi cô lan rộng và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của truyền hình Việt thập niên 1990.
Trong những năm sau đó, cô góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như “Người yêu đi lấy chồng”, “Hà Nội 12 ngày đêm”, “Hàng xóm”, “Tình biển”… Trên sân khấu kịch, cô ghi dấu ấn với vai diễn được giới chuyên môn đánh giá cao trong vở “Ả ca ve nhà hàng Maxim”.

Ngoài diễn xuất, cô từng theo học khóa đạo diễn tại Pháp và đảm nhiệm vai trò đạo diễn, nhà sản xuất trong một số dự án nghệ thuật. Cô cho biết, dù thay đổi hướng đi, ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong cô vẫn luôn cháy bỏng.
Hôn nhân sớm và sự đồng hành của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân
Trong quãng thời gian còn là sinh viên năm hai, Chiều Xuân gặp và bén duyên với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – con trai cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Chỉ sau nửa năm tìm hiểu, họ kết hôn khi cô vừa tròn 20 tuổi. Cũng vì quyết định này mà cô gặp không ít khó khăn tại trường học, thậm chí bị kỷ luật vì lấy chồng khi đang theo học.

Đỗ Hồng Quân sinh năm 1956, là Tiến sĩ khoa học, Phó Giáo sư, từng giữ chức Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và làm Đại biểu Quốc hội khóa XI. Ông có nhiều đóng góp quan trọng cho nền âm nhạc Việt Nam với các tác phẩm giao hưởng, nhạc phim và sân khấu được trình diễn quốc tế. Năm 2012, ông vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học – Nghệ thuật.
Dù bận rộn, ông luôn sát cánh, hỗ trợ vợ trong việc chăm sóc gia đình, giúp cô yên tâm phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Hai người có hai con gái, Hồng Mi và Hồng Khanh, đều sở hữu năng khiếu nghệ thuật và giữ cuộc sống kín đáo.

Cân bằng giữa nghệ thuật và cuộc sống gia đình
NSƯT Chiều Xuân yêu thích việc chăm sóc tổ ấm, trân trọng những phút giây sum họp bên mâm cơm gia đình. Tuy nhiên, khi bước vào công việc, cô ưu tiên dành không gian riêng biệt để tập trung sáng tạo mà không bị phân tâm bởi những việc thường nhật. Với cô, sự tập trung là yếu tố quyết định để thể hiện sâu sắc cảm xúc trên sân khấu và màn ảnh.
Dù đã bước sang tuổi gần 60, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng thanh mảnh cùng thần thái rạng ngời. Bí quyết của cô là duy trì lối sống lành mạnh, sinh hoạt điều độ và luôn giữ tinh thần lạc quan.

Trong những năm gần đây, cô tiếp tục hoạt động năng nổ với các vai diễn phim ảnh, quảng cáo, thường xuyên đi lại theo các đoàn làm phim khắp ba miền đất nước. Ngoài nghệ thuật diễn xuất, cô còn đam mê nhiếp ảnh và đã đoạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế.